Trước khi về chung 1 nhà, tôi với vợ đã phải yêu xa hơn năm ròng. Sau khi ra trường, tôi về quê tự mở studio chụp ảnh cưới còn em thì làm trên Hà Nội. Ban đầu, vợ tôi không chịu về quê vì quen sống ở thành phố, nhưng trót có bầu nên cô ấy miễn cưỡng.
Vợ tôi đang bầu gần 4 tháng nên được cả nhà chiều lắm, chỉ việc nghỉ dưỡng và ăn uống đầy đủ là được.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Đêm tân hôn, vì vợ đang bầu bí nên tôi cũng muốn kiêng, giữ cho em bé. Hai vợ chồng bóc đống phong bì vì hôm nay đồng nghiệp từ công ty trên Hà Nội đến đông vui lắm, sếp của cô ấy cũng xuống tận nơi dự.
Bóc đến cái phong bì của sếp em, tôi khựng người thấy 1 sấp tiền dày cộp, bên trong ước chừng 20 triệu. Đang ngỡ ngàng trước sự chịu chi đầy hào phóng thì tôi thấy rơi ra 1 tấm thiệp. Đó là bức ảnh vợ tôi và sếp đang ôm ấp thân mật ở bãi biển, phía sau còn có dòng chữ: ‘Con anh trăm sự nhờ chú tất’.
Vợ run sợ giật bức ảnh trên tay chồng, xé nát ném đi giải thích đây chỉ là bức ảnh cắt ghép, sếp đùa thôi. Nhưng nhìn những tờ 500k rơi lả tả trên giường, tôi không thể nào tin đây là trò đùa được. Cô ấy nghĩ tôi là trẻ con chắc.
Cả đêm đó tôi tra khảo, ép vợ nói ra sự thật. Cô ấy mới khai rằng đúng là bản thân có qua lại với sếp vì yêu xa, cảm thấy cô đơn. Mỗi khi vợ cần tôi lại không ở bên, trong khi đó lão sếp thì luôn xuất hiện an ủi cô ấy.
Do vợ tôi đi lấy chồng, anh ta cay cú nên mới gửi thứ này làm "quà cưới". Nhưng theo lời cô ấy, cả 2 người chấm dứt quan hệ được 2 tháng trước khi cô ấy về quê làm việc.
Vậy cái thai rồi rốt cuộc là của tôi hay là hắn ta đây. Vào thời khắc này, tôi vô cùng tức giận chỉ muốn đá tung mọi thứ. Cảm giác phản bội, lừa dối khiến tôi uất hận vô cùng. Sĩ diện của một thằng đàn ông như bị xúc phạm, không còn danh dự gì nữa, tôi tức giận giáng cho cô ấy 1 cái tát rồi đuổi đi.
Vợ cầu xin tôi cho cô ấy cơ hội sửa sai và chờ khi đứa bé ra đời, nếu là con của gã sếp kia cô ấy sẽ tự động rời đi. Nhưng lúc này, chuyện có phải con tôi hay không quan trọng gì nữa đâu.
Nó có là con đẻ thì tôi cũng không thể chấp nhận vợ mình là người đàn bà lăng loàn như thế được. Cô ta có thể yêu cùng lúc 2 người thì sau này sẽ có thể ngoại tình một cách dễ dàng theo thói quen mà thôi.
Bố mẹ thấy tôi lớn tiếng cũng chạy lên xem có chuyện gì. Mẹ tôi xót cháu cứ khuyên can giữ vợ lại biết đâu là máu mủ nhà mình. Nhưng giữ cô ấy lại chẳng khác gì tôi công nhận bản thân là một kẻ thất bại, là kẻ đến sau ăn ốc đổ vỏ.
Đêm tân hôn của tôi đã kết thúc bằng trận cãi vã, khóc lóc như vậy. Thực sự giờ phút này, tôi không biết bản thân mình đúng hay sai khi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Mẹ cứ trách sao tôi quyết định vội vàng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể chấp nhận được người như thế làm vợ mình.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1