Em phát điên vì chồng mất thôi các mẹ ơi. Giờ chẳng biết làm thế nào, bỏ không đành vì còn con cái, gia đình, chồng cũng ỉ ôi xin lỗi cả tuần nay rồi, thế nhưng mà cứ ở cạnh lão là em điên tiết, ức đến phát nghẹn vì không biết mình chung chạ với bao nhiêu con rồi nữa?!
Em cũng chẳng phải người cổ hủ gì, thậm chí sống còn hơi bị Tây. Ngoài đời hay trên giường, em lúc nào cũng chiều chồng “tới bến”. Quan niệm của em là cho lão “ăn no”, ăn đủ kiểu lạ thì lão sẽ thỏa mãn mà không nghĩ đến chuyện ngoại tình nữa. Thấy chồng lúc nào cũng tình cảm thì cứ tưởng là ổn rồi, ấy thế mà vẫn giấu diếm em để đi tìm gái lạ trên mạng.
Dạo gần đây thấy chồng cầm điện thoại liên tục, em nghi rồi nhưng cố tình tỏ ra như không quan tâm cho chồng buông lỏng cảnh giác mà lộ đuôi cáo. Y như rằng, mỗi lần nhắn tin là thấy cười khúc khích rồi lấm la lấm lét. Thế là em rình đợi đúng 3h sáng, lão ngáy như sấm rồi em mới mở điện thoại ra xem. Ai ngờ điện thoại cài mật khẩu! Em điên lắm vì trước nay chưa bao giờ như thế. Chắc chắn là chồng em có nhân tình rồi. Em bực tức nằm khóc rưng rức, em quyết định sẽ bỏ chồng, mà trước khi bỏ thì sẽ cho cặp gian phu dâm phụ ấy một trận cho bõ ghét!
Sáng hôm sau em vẫn tỏ ra như thường nhưng thực ra là rình nhìn trộm lão bấm mật khẩu. Khoảng 10 lần thì cũng biết được chính xác. Thế là đêm ấy em lại lần mò điện thoại chồng lần nữa. Mở ra thì thất vọng kinh khủng, lão đã xóa sạch hết các tin nhắn với cuộc gọi. Em chán nản ngồi lướt Facebook, đến lúc xem thông báo thì cũng là lúc phát hiện ra một bí mật động trời.
Tấm ảnh chồng em cởi trần khoe múi cơ săn chắc hấp dẫn kèm chú thích: “Share chuối sạch: 29 tuổi, điển trai, dai sức nhưng non kinh nghiệm” đập vào mắt. Em phát hoảng.
Cái gì đây? “Hội chăn chuối” là cái hội gì?
Sau một hồi nghiên cứu, em cũng hiểu đây là nhóm của các bà, các chị chia sẻ người tình trẻ, đẹp, giỏi “chuyện ấy” với nhau. Và điều khiến em sốc nặng là chồng em dùng nick ảo để giả vờ “share chuối”!!!
1 tiếng đồng hồ, em ngồi đọc hết các bài viết. Tất cả đều được chị em trả lời nhiệt tình, họ cũng đăng cả số điện thoại của nhau lên nếu như có "hàng ngon", không thì nhắn riêng cho kín đáo. Admin có nhiệm vụ đăng bài ủng hộ các thành viên trong quá trình trao đổi "chuối" – tức các nam thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, đang "miệt mài" phục vụ chị em. Hội thực sự hoạt động rất bài bản và nghiêm túc.
Những bài viết thường thấy trong hội như: "Share chuối cho chị em dùng, chuối ở HN, chuối đang học đại học năm cuối, có mẹ nào quan tâm không?”.. Em để ý thấy trai trẻ sinh năm 1994 được gọi là “chuối xanh”, thế chồng em 29 tuổi thì chính là “quả chuối ương” rồi!
Em điên lắm, có để chồng thiếu thốn cái gì đâu mà phải ra ngoài tìm "tình một đêm" cơ chứ. Em quay lại định vả cho lão chồng 1 phát rồi làm ầm lên, nhưng sau đó em lại kìm nén để nung nấu một ý định sâu cay hơn.
Em gia nhập “Hội chăn chuối” bằng 1 nick ảo. Nick này sẽ phải đưa thông tin thật cho Admin mới được kiểm duyệt. Em lấy ảnh đứa em gái của đồng nghiệp kết bạn với nick chồng, giả vờ là một cô sinh viên đang thất tình nên muốn tìm “chuối” giải khuây. Nick kia bảo sẽ “share chuối”, y như rằng vài phút sau gửi ảnh với số điện thoại của lão.
Em cũng mua cái sim mới, nhắn tin đò đưa rồi rủ đi “tâm sự”, lão đồng ý ngay. Em đặt phòng ở khách sạn X. Chiều hôm đấy, em rủ mẹ chồng ra ngoài rồi đưa thẳng đến khách sạn đã hẹn.
Đến nơi, em kể tất cả cho mẹ chồng. Ban đầu bà không tin, nhưng rồi đến khi gặp con trai trong phòng khách sạn, bà ngỡ ngàng không nói được câu nào, chồng em cũng hoảng sợ không kém, em chỉ cười rồi đưa bà về.
Về nhà, em đưa đơn ly dị đã ký. Bà mắng chồng em xối xả, còn cầm gậy đánh. Chồng em chỉ im lặng chịu đòn rồi ôm vợ xin lỗi.
Em buồn lắm, lúc chồng ôm mà em cũng khóc nức nở. Em vẫn yêu chồng lắm nhưng nghĩ đến cảnh chồng ngủ với người khác em thấy rất kinh khủng, hơn nữa nếu đồng ý tha thứ, anh ấy liệu có “ngựa quen đường cũ” hay không?
Có ai gặp trường hợp như em không? Em phải làm sao bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1