Nhân tình con trai hớn hở hỏi mẹ chồng đi đâu, bà ráo hoảnh: Đánh ghen giúp dâu hiền
Bà Hậu thấy cuộc đời mình quá khổ khi chồng đi theo gái, bỏ mẹ con bà khi Hải mới lên 5. Cũng may con trai bà là đứa hiểu chuyện, biết thương mẹ nên học hành giỏi giang, tốt nghiệp Đại học đã xin được luôn vào công ty xuất nhập khẩu. Phải vất vả nuôi con 1 mình nên bà Hậu rất sợ sau này con trai sẽ đi theo vết xe đổ của chồng mà làm khổ con dâu, gia đình tan nát. Nếu có ngày nhân tình của con trai tới tận nhà làm loạn thì bà phải làm sao?
Ngày Hải dẫn Thanh về ra mắt, bà Hậu vui lắm. Thanh là giáo viên tiểu học, cũng gần nhà nên bà Hậu biết đó là cô gái ngoan, rất lễ phép và biết cư xử. Chính vì điều này mà khi con trai đưa người yêu về, bà đã quý Thanh như con cái trong nhà. Lúc Thanh về, bà bảo với con trai:
- Con có mắt nhìn người đấy. Thanh nó lành mà ngoan quá. Con yêu đương thế nào thì yêu, có khi cuối năm nay lấy nhau được rồi.
- Kìa, mẹ nóng vội thế làm gì. Bọn con đã có gì đâu.
- Ấy là mẹ cứ nhắc thế, lấy bố anh mà làm gương.
Nghe mẹ nói xong, Hải cũng “vâng dạ” cho là phải. Không ngờ cuối năm, Thanh và Hải kết hôn thật. Hôn nhân của vợ chồng trẻ êm xuôi, không xảy ra sóng gió cho đến khi Thanh mang bầu. Tình cảm vợ chồng bắt đầu xa cách, không còn quấn quýt như xưa. Một phần vì kiêng cữ, một phần vì thân hình Thanh bắt đầu phát tướng, khuôn mặt sưng phù và béo tròn đến mức Hải phải thốt lên: “Nhìn em kinh quá”.
Thay vì động viên, chăm sóc, để ý vợ thì Hải lại tối ngày lo công việc, đối tác. Trong một lần bàn chuyện làm ăn, anh bất ngờ gặp lại Hạnh, người yêu cũ cùng trường Đại học ngày trước. Hạnh vẫn độc thân và tự tin khiến bao người say đắm, và Hải cũng không phải ngoại lệ. Lúc đầu, họ chỉ bàn công việc nhưng cuối cùng lại sa vào lưới tình. Hải không nghĩ đến việc bỏ vợ nhưng anh nghĩ “mỡ dâng đến miệng mèo” tội gì không hưởng. Hạnh mặc dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn muốn chen chân vào hạnh phúc của Hải vì ít nhiều cô vẫn còn tình cảm với anh và hơn hết là cái sự nghiệp rộng mở kia.
Rồi Hạnh mua nhà dọn đến ở làm hàng xóm nhà Hải để tiện sang “bàn công việc”. Thời gian đầu, bà Hậu chưa biết chuyện nên cũng tiếp đãi lịch sự với nhân tình của con trai. Lâu dần, bà nhận ra sự bất thường của Hạnh nên phải đề phòng mà cũng chẳng thích làm thân.
Chủ nhật, Thanh 1 mình đến viện khám thai vì Hải viện cớ bận việc. Thế mà khi đi chợ về bà Hậu là chứng kiến con trai đang ôm ấp Hạnh ngay giữa phòng khách. Điên tiết, bà đuổi thẳng cô ta rồi tra hỏi Hải:
- Cái con bé đó là thế nào với con? Nó hay mua quà cáp sang nhà mình rồi cứ ngồi nói chuyện dông dài là thế nào?
- Có gì đâu mẹ, đồng nghiệp của con, cô ấy tốt tính lắm.
- Hôm nay là mẹ, nhưng nếu cái Thanh nhìn thấy thì có thể sinh non đấy. Tốt thế nào mẹ không biết nhưng mẹ nhìn là thấy hết rồi. Anh liệu mà cư xử, đừng để mẹ phải ra tay.
Hải không hài lòng với mẹ nhưng vẫn phải ậm ừ gật đầu. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ vài ngày sau, Thanh mới tận mắt thấy chồng mình ôm ấp cô gái hàng xóm đó. Tính hiền lành nên cô không biết làm sao, chỉ lặng lẽ khóc rồi nói với mẹ chồng. Bà Hậu giận con trai, thương con dâu. Lại được đứa cháu họ biết chuyện mách hình như cô ta còn lên mạng đăng mấy dòng khiêu khích Thanh. Thế là bà tự nhủ phải cho cô ta một bài học để chừa hẳn.
Hôm ấy bà Hậu đứng canh ở cổng, thấy Hạnh về bà liền xuất hiện ngay ở cửa, lúc đó cũng có vài người hàng xóm nữa có mặt ở đó. Vừa thấy bà, Hạnh đon đả ngọt xớt:
- Bác chuẩn bị đi đâu ạ? Bác có xe chưa để cháu đèo bác đi.
- Tôi đi… đánh ghen cho dâu hiền của tôi.
Bà Hậu đáp lại khiến Hạnh sững sờ. Biết cô ta có tật giật mình, bà nói thẳng, nói to cho mọi người cùng nghe:
- Tôi cũng biết rõ ý đồ của cô nên có mấy lời. Thanh nó được gia đình tôi cưới hỏi đàng hoàng. Nó hiền lành tốt tính, cô cố thế nào cũng không so được. Không ai dạy cô cách sống hay sao mà định cướp chồng người khác còn đi khoe? Nếu con trai tôi có theo cô thì cô có thấy ‘mặc lại đồ người khác’ mà không nhục à? Con trai tôi, tôi sẽ dạy lại. Trước đông đảo mọi người đây, tôi cũng tuyên bố rõ là cô không bước chân được vào nhà tôi đâu! Học cách làm người tử tế đi.
Bao nhiêu ánh mắt chằm chằm nhìn vào nhân tình của con trai bà Hậu hả hê vô cùng. Nên dù nóng mặt Hạnh cũng phải nhịn. Trong mắt mọi người cô đang là kẻ cướp chồng, là kẻ phá hoại gia đình người khác. Cô yêu Hải, nhưng thật không may rằng Hải lại có 1 bà mẹ quá cao tay nên đành chấp nhận thua cuộc và tìm đường lui.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1