xin chào các mẹ. em từ khi sinh con đến h vẫn cảm thấy mình là 1 người mẹ thất bại, nhìu đêm nằm em ko ngủ được, khóc một mình và thấy thương con vô cùng. chẳng là, em sinh con, ông bà đều ở xa, chỉ phụ em được chút ít, còn lại là em tự mình lo liệu. nhưng có lẽ do em vụng về mà ngay từ hồi con 4 tháng do nằm nhìu một bên mà đầu con méo xẹo. h 19 tháng mà đầu con méo hẳn 1 bên trông rất xấu, lại ko có tóc mấy nên nhìn càng tệ. ko chỉ mỗi vậy dáng đi của cháu cung ko giống ai, ngực trái cháu nhô hơn ngực phải, lưng cong về phía trước nên đi cứ ưỡn ngưòi. ko biét có mẹ nào biết trường hợp nào giống với trường hợp của em thì bày giúp em với. có người bảo lớn lên bụng bé nhỏ di, bé sẽ đi thẳng, cũng có người bảo đưa bé di khám. em nên làm thế nào ạ. mong các mẹ giúp ạ