Viết cho con trai chưa chào đời của mẹ!


Con yêu, hôm nay mẹ lang thang trên net tìm những vần thơ viết cho con cái thì mẹ lạc đến thế giới của trang web trẻ thơ. Sau khi đọc qua nhiều bài viết cảm động, mẹ cũng có ý định muốn viết vài dòng để ghi lại hành trình con đến trong cuộc đời của mẹ .


Monday 25/4/2011


Mẹ thức dậy sớm chuẩn bị đi làm nhưng trong người rất mệt mỏi và uể oải . Mẹ nói với Pa, "I wish I don't have to go to work today". Mấy ngày nay mẹ cứ nghe trong bụng rêm rêm đau đau và ngực căn căn như những ngày mẹ sắp có kinh nguyệt vậy . Thực ra thì mẹ đã bị trễ chu kỳ kinh nguyệt hơn hai tuần nay rồi mà vẫn ngần ngừ chưa có thử que. Số là hôm tết nguyên đán mẹ cũng bị trễ tới 3 tuần lễ, không những vậy đại gia đình bên nội tụ họp lại ăn tết và chơi bingo thì mẹ trúng liên tục . Hồi nào đến giờ mẹ có bao giờ chơi bingo, mua vé số, bóc thăm, hay đánh bài mà trúng bao giờ, thế mà mẹ lại win bingo liên tục, nên đoán chắc là mẹ dính con rồi. Tết 1 năm trước đó thì gia đình của ông chú bà thiếm và chú thiếm 3 con thay nhau trúng bingo, vì bà thiếm và thiếm con đang mang thai, năm nay thì mẹ trúng lia, nên nghĩ con đang mang đến cho mẹ sự may mắn đây . Thế nhưng hôm sau mẹ thử que thì chẳng thấy có gì hết, thất vọng, buồn . Chính vì thế mà mẹ không thường thử que, vì mẹ không muốn sự mong mỏi trông đợi con trở thành một áp lực tinh thần, vì mẹ biết nếu cơ thể mẹ mang áp lực sẽ không tốt cho con xuất hiện . Nhưng sáng nay mẹ thấy là đã trễ hơi lâu mà mẹ vẫn chưa có kinh, trong người lại đau đau nên mẹ nghĩ thôi cứ thử que đại xem sao. Sau khi thử mẹ nhìn thấy chữ "pregnant" nổi rõ trên que, trong lòng rộn ràng bao nhiêu cảm xúc, vừa mừng vừa lo, không biết có phải là thật không, nên bật mí như thế nào với Pa con đây. Mẹ nghĩ thôi đã tới giờ đi làm rồi, để suy nghĩ bật mí như thế nào với Pa con sau vậy . Thế mà Mẹ đến chỗ làm, bệnh viện dư nhân viên, cô thư ký hỏi mẹ có muốn về nghĩ ở nhà chơi hôm nay không? Mẹ vui quá ừ liền, về nhà mẹ thay đồ ngủ leo lên giường nằm lại bên cạnh Pa, lúc đó Pa con còn đang làm cho hãng Microsoft nên Pa con không cần vào hãng sớm, vì đi sớm hay bị kẹt xe. Pa con lăn qua ôm mẹ vào lòng và hôn mẹ rồi nói "chúc mừng em", mẹ nghĩ trong lòng, ủa, hổng lẽ Pa con biết rồi . Mẹ hỏi Pa: "anh có nhìn thấy cái que của em rồi hả ?" Pa con hỏi "que gì ?" Mẹ hỏi "thế sao anh nói chúc mừng ?" Pa nói: "thì chúc mừng em được nghĩ ở nhà hôm nay như điều em wish đó!" Mẹ: "oh!" Mẹ vẫn chưa nói gì với Pa con vì mẹ sợ bị mừng hụt và cũng không muốn cho Pa con mừng hụt . Mẹ cầm tay Pa của con đặt lên trên bụng mẹ, và giữ lại đó, trong lòng tràn đầy hy vọng, vui mừng, và mong đợi, mong rằng đây là sự thật, sự thật con đã xuất hiện trong cuộc đời của Pa mẹ .


9:30am Pa con thức dậy đi làm, Pa hôn tạm biệt mẹ và dặn mẹ chiều đợi ở nhà người ta đưa cái máy sấy đồ Pa mới mua tới nhà . Pa đi rồi mẹ gọi cho văn phòng bác sĩ làm hẹn đi thử máu, ngồi đợi ở văn phòng bác sĩ cả tiếng đồng hồ hơn, mẹ post lên facebook status 1 chữ: "waiting..." không hiểu sao, có vài người bạn vào hỏi mẹ liền là có baby hả . Mẹ vui mừng vô ngần khi bác sĩ cho biết kết quả khám máu là mẹ đã mang thai con 4-5 tuần rồi . Tối hôm đó Pa về mẹ trịnh trọng thông báo cho Pa con biết là Pa sắp được lên chức rồi, và mẹ trách yêu Pa con về hồi sáng cử chỉ của mẹ thế mà Pa con không đoán ra được . Ba ôm mẹ xoay tít và vui mừng, nhưng mẹ cũng nhìn ra được thoáng lo và hồi hộp trong mắt Pa. Có lẽ Pa con lo vì công việc của Pa hiện tại đang sắp hết hợp đồng, và vì lần đầu tiên không biết Pa Mẹ có chuẩn bị cho con tốt được không, và không biết chặng đường con đi có thuận bườm suôi gió hay như những người bạn của Pa, con của họ chưa được tượng hình thì đã không may v.v. và v.v. Pa của con là thế đó, Pa hay lo lắm con ạ! Nên đầu của Pa mới ngoài 37 mà đã bạc râm rồi, mẹ thì sống hồn nhiên và vô tư, vô lự hơn Pa con, vì thế Pa hay bảo là Pa phải lo luôn phần của mẹ, để mẹ khỏi phải lo âu nên tóc Pa mới bạc hết như thế đấy ! Mẹ thì xi''' dài Pa con rằng: "tóc anh bạc cả trước khi gặp em kia mà!" Pa: "ừ, ừ, nhưng bạc nhiều hơn sau khi gặp em đấy". Rồi Pa mẹ lại phì cười ôm nhau trong hạnh phúc!