Chào các mẹ !


Sau khi đọc rất nhiều bài viết , tâm sự của các mẹ về chuyện chồng bị tinh trùng yếu . Mình rất cảm thông sâu sắc vì vợ chồng nhà mình cũng rơi vào cảnh tương tự. Mình nhớ lại cách đây 4 năm trước , cái ngày vợ chồng mình mới cưới nhau đã mơ về 1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ , nhưng cứ hết tháng này tới tháng khác chờ đợi trong hi vọng vợ chồng mình tỏ ra sốt ruột , hết bố mẹ hai nhà lẫn bạn bè người thân nói ra nói vào vô cùng áp lực. Sau khi tham khảo lời khuyên của mọi người thân xung quanh , hai vợ chồng mình quyết định đi khám và kết quả là mình bị đa nang buồng trứng nhẹ còn chồng mình thì tinh trùng yếu có 2% là di chuyển nhanh , còn lại là di chuyển chậm và không di chuyển được , số lượng tinh trùng thì ít. Hai vợ chồng mặt buồn thiu nói cho nhau kết quả và những ngày sau đó là chuỗi hành trình đi chữa bệnh đầy gian khổ. Thời gian đấu vợ chồng mình chữa bệnh theo thuốc tây kê đơn của bác sỹ kết hợp với ăn uống tầm bổ nhưng 1 tháng rồi hai tháng và ba tháng trong sự chờ đợi đều cho kết quả con số 0 tròn trình. Những lần làm kết quả IUI cũng không có gì khả quan chỉ là nỗi buồn vô hạn. Nhìn chồng mình buồn mà mình cũng muốn khóc theo , thế là mình nghe người ngoài nói chuyện bắt đầu chuyển sang uống thuốc nam , thuốc bắc công với tầm bổ. Cứ thế thời gian trôi qua thấm thoát 2 năm , vợ chồng mình trở thành bệnh nhân quen thuộc làm IUI tại bênh viện phụ sản Hà Nội. Quá chán nản và thất vọng hai vợ chồng đã tính tới chuyện xin tinh trùng ngoài làm thụ tinh nhân tạo hoặc xin một đứa con nuôi. Nhưng rồi một điều thần kì đã xảy ra, vào một hôm tình cờ chồng mình xem một chương trình trên ti vi nói về những người dân tộc thiểu số . Họ nghèo đói , ăn uống kham khổ , làm lụng vất vả mà tại sao họ vẫn sinh được con , mà lại sinh con rất nhiều ! Đêm đó chồng mình nói với mình là anh sẽ về quê chữa bệnh , qua chương trình ti vi anh đã hiểu ra một điều đó là môi trường sống và làm việc cộng với thức ăn ở thành phố không tốt cho việc chữa trị. Cách chữa của anh đơn giản lắm đó là anh vẫn uống thuốc kê đơn của bác sỹ ( thuốc tăng số lượng tinh trùng ) và về quê nội anh , ở nơi đó khi hậu trong lành , ăn uống không sợ thực phẩm bị ngâm thuốc và anh sẽ lao động như một người nông dân dù vất vả mấy anh cũng sẽ cố gắng. Em chờ anh khoảng 3 tháng thôi , nếu lần này không được nữa anh sẽ cho phép em xin tinh trùng về thụ tinh nhân tạo. Mình chỉ biết vâng lời , chờ đợi và ủng hộ chồng. Hàng tháng mình vẫn về quê chồng để thăm chồng 2 lần /1 tháng, đưa thuốc tăng số lượng tinh trùng do bác sỹ kê để chồng uống. Nghe chồng kể về việc lao động vất vả và sự cố gắng của chồng làm mình vui hơn và tự tin sẽ có lúc con sẽ về với vợ chồng mình. Phải công nhận khi lần đầu về quê gặp chồng sau 1 tháng kể từ khi chồng đi mình không nhận ra được anh ý nữa. Không còn là 1 anh chàng trắng trẻo, yếu ớt thay vào đó là một người đàn ông chững chạc , khuôn mặt và da thịt đen sạm.


Bên cạnh đó mình cũng rất tâm linh , hàng tháng vào dịp lễ , rằm hay mùng 1 mình cũng đi chùa cầu xin con về với vợ chồng mình. Và rồi đến tháng thứ 3 như chồng nói , cũng là ngày mình canh trứng rụng cẩn thận để quan hệ . Mình bảo chồng hay là anh đi xét nghiệm tinh trùng lại xem sau 3 tháng có tăng và khỏe lên không? Chồng mình chỉ cười và bảo là không cần , bác sỹ bảo rồi không nên lo nghĩ quá nhiều. Anh đã cố gắng hết sức , con cái là lộc trời cho nếu lần này không được anh sẽ để em đi xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo. Lúc đó mình cũng bớt căng thẳng hơn. Và sau đêm đó hai vợ chồng lại chờ đợi kết quả. Mình lại về Hà Nội còn chồng mình tiếp tục ở quê.


Khoảng 5 tuần sau , mình có cảm giác khác lạ , kinh nguyệt không có vài hôm nay rồi. Mình nghĩ thầm hay là mình có rồi ? Nghĩ trong đầu vui lắm ý , mình chạy ra hiệu thuốc mua que thử và cho kết quả 2 vạch. Mình sướng phát điên lên và ngay lập tức mình rút điện thoại báo tin cho chồng. Chồng mình cũng vậy , anh ý vui lắm , ngay hôm đó anh ý về Hà Nội với mình. Đêm đó hai vợ chồng như giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng , bố mẹ cả nhà ngoại lần nội đều rất vui.


Đến giờ mình đã có 1 bé gái dễ thương được hơn 7 tháng . Bé rất thông minh và đáng yêu. Và còn một niềm vui bất ngờ nữa là mình lại có tiếp thêm 1 em bé ( chưa xác định được là trai hay gái ) đang ở trong bụng. Quả thực nuôi một đứa đã khó khăn lại đẻ liền đứa nữa còn khó khăn gấp bội nhưng chồng mình bảo cứ để đó đẻ. Ông bà nội và ngoại đều ủng hộ bảo đẻ luôn đi , không sau này bố mẹ sợ chồng mày lại yếu rồi lại mất tiền , mất công chữa chạy.


Các mẹ thân yêu , qua câu chuyện trên mình hi vọng sẽ tiếp lửa và sự tự tin cho các mẹ có chồng bị tinh trùng yếu. Dù là 1 năm , hai năm....mười năm ta cũng đừng nên để dập tắt hi vọng. Và mình xin rút ra kinh nghiệm như sau ( điều này do chính chồng mình nói với mình sau quãng thời gian tự chữa bệnh ) :


- Thứ nhất : Không nên suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm lí.


- Thứ 2 : Không nên uống quá nhiều loại thuốc , tốt nhất là nên uống thuốc tây , những loại thuốc có khả năng tăng số lượng tinh trùng do bác sỹ kê đơn hoặc được chứng nhận của bộ y tế.


- Thứ 3 : Các mẹ đừng nên nghĩ rằng là cho chồng đi uống hết thuốc nam , rồi thuốc bắc rồi thầy nọ, thầy kia như thế chỉ tốn tiền và hại thêm sức khỏe mà thôi. Hãy nghe bác sỹ tư vấn và uống thuốc kiên trì nhé !


- Thứ 4 : Bồi bổ cơ thể là rất tốt nhưng không nên bồi bổ quá nhiều dẫn đến thừa chất .


- Thứ 5 : Nên uống bia rượu ít đi, hút thuốc ít đi nhé ( không hẳn phải bỏ mấy chất kích thích này ).


- Thứ 6 : Trong thời gian chữa bệnh , hạn chế chuyện chăn gối nhé , thường thường bác sỹ bảo sau 5 ngày thì quan hệ sẽ đảm bảo số lương tinh trùng sinh ra và khỏe mạnh hơn.


- Thứ 7 : Thường thường những người tinh trùng yếu là những người có sức khỏe rất yếu , đừng tưởng nhìn bề ngoài chồng bạn cao to thì cho rằng có sức khỏe nhé . Hãy làm việc và lao động chân tay là tốt nhất , như thế giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Bạn hãy tưởng tưởng một ngày làm việc chân tay vất vả , bạn ăn bữa cơm sẽ ngon thể nào , cơ thể sẽ hấp thụ năng lượng rất tốt đó. Kết hợp uống thuốc đều đặn là ok.


- Thứ 8 : Chú ý giành cho các ông chồng làm việc trí óc và làm việc ở môi trường độc hại. Tốt nhất là lao động chân tay. Đừng nghĩ công việc của bạn đem lại cho bạn nhiều tiền thì bạn tiếc không dám bỏ công việc đó nhé ! Nhưng xin thưa rằng là chưa chắc nếu bạn cứ tiếp tục làm việc trong môi trường đó , số tiền bạn kiếm ra đủ để bạn chữa trị và sinh con được.


- Thứ 9 : Sống tâm linh , cầu chùa , miếu , đình......để tỏ lòng thành nhé. Chứ đừng lạm dụng mê tín dùng bùa hay nước thánh gì đó , toàn lừa đảo thôi .


9 điều trên là những gì chồng mình rút ra được trong khoảng thời gian tự chữa bệnh. Các mẹ nào bị tinh trùng yếu nếu có gì không hiểu hay thắc mắc có thể vui lòng hỏi dưới topic , mình và chồng sẽ tư vấn miễn phí và nếu giúp một phần nào đó cho các mẹ ở đây thì đó là niêm vui lớn nhất của vợ chồng mình.


Hoặc các mẹ muốn trao đổi trực tiếp với mình hãy gọi cho chồng mình nhé. Số điện thoại 0969 418 010 để được tư vấn.


Hãy tin một điều là ai sinh ra cũng đều có quyền làm cha , làm mẹ , trừ khi bạn vô sinh hay mất khả năng còn nếu bị tinh trùng yếu dù là 0% thì con yêu vẫn sẽ về với chúng ta !


Cám ơn các mẹ đã đọc !


-