Đoạn trích dẫn một tâm sự trên blog:


"Con gái của bố ah!


Con gái xinh ra trên đời là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Và hơn ai hết, đó chính là niềm hạnh phúc nhất của bố, cuộc sống kinh doanh có thể làm bố đau đầu và muốn bỏ quên tất cả, nhưng cứ nhìn con bi bô nói chuyện (Mặc dù con mới 5 tháng tuổi) mọi chuyện phiền muộn của bố lại tan biến mất. Con là nguồn động lực và động viên lớn nhất của bố trong lúc này.


Con gái yêu!


Bố đang cố gắng làm tất cả cho gia đình mình, bố phải lấy lại tất cả những gì bố đã mất trong thời gian qua con ah. Con có biết bố làm vậy để làm gì không? Bố muốn con lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, muốn con lớn lên trong cuộc sống đầy đủ vật chất và tình cảm. Con phải làm một đại tiểu thư ngoan hiền và giỏi giang trên Đất Hà Thành. Có phải bố nói hơi quá không con nhỉ khi mà bố chẳng có gì ngoài con, khi mà bố mẹ và con đang sống trên đất Hà Thành với hai bàn tay trắng, bố lại không muốn xin việc vào bất kỳ công ty nào.


Con gái ah!


Bố dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống này, tất cả những gì có thể cho con một cuộc sống hoàn hảo. Con còn quá nhỏ để biết bố làm gì nhưng bố có thể mua cho con tất cả những gì con thích, có thể bỏ qua tất cả công việc, danh vọng để đem lại cho con những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc sống gia đình. Bố biết bố đang rất căng thẳng, nhưng bố không muốn con phải như bố của hơn 25 năm trước con ah. Bố sẽ cố, mặc dù có thể quá sức của bố.


Bố ngồi viết blog này khi con và mẹ đang ngủ ngon ở Thái Bình (xa bố 150 km). Con đang ngủ một giấc ngủ thuần khiết nhất mà người con nào cũng có.


Chúc con ngủ ngon.


Yêu con gái của bố nhiều - Nguyễn Hoàn Quỳnh Anh."



Tôi tình cờ đọc được đoạn blog này khi đang lang thang trên internet tìm kiếm thông tin. Thật tình cờ tôi biết được người chủ của bài viết này lại chính là bạn mình. Lâu rồi không gặp, anh ấy đã lấy vợ và có con.



Tôi cũng đã có gia đình, cũng đã từng nghĩ như người bạn mình trong bài viết này. Nhưng tôi không có được nghị lực như vậy. Nhân tiện post lên topic này để các bạn đọc và chia sẻ tâm sự của một người bố lúc anh ấy đang cần chia sẻ nhất.


Các bạn nghĩ sao?