Hơi buồn cười, mình là lão bố trẻ con, cũng thích đọc nhưng không biết viết, có viết thì ba lăng nhăng, tự mình đọc văn của mình cũng thấy lởm khởm. Chỉ ba câu bông lơn là còn tãi ra được chứ cứ qua vài dòng là lại linh tinh, đọc như phi răng vào mông.
Lạ một cái là thỉnh thoảng nghĩ về 2 thằng con lại thấy muốn viết ra những lời lẽ câu nói ngây ngô của bọn nó, âu cũng là dạng nhật ký cho nó, giờ mà rảnh việc là viết vậy, cho đỡ vật, chả biết ngày xưa mình có nói nhiều như thế không? Thằng em.Ngọng líu ngọng lô, không có câu cú nói xong chỉ có bố tây mới hiểu nhưng mà vui đáo để,bố tiên nhân chúng nó.
Mẹ ơi..lúc…lúc anh Duy trêu con..
Mẹ ơi lúc anh Duy làm hỏng đồ chơi..
Bố ơi.. có cho con bật tv hông?
Cho con tập thể dục cùng bố hông?
Chả hiểu gì cả..Lúc..là lúc nào …?
Ngày thì nghich rầm rầm la hét như vỡ chợ,quát không nghe, mắng cũng chả dừng ,thế là tối đến ngủ được tiếng đồng hồ, nhổm dậy ngồi chồm hỗm như con ếch bị miên hành, ngơ ngác, quờ quạng ,run rẩy như bị trúng phong…Rồi lăn ra ngủ tiếp. Bố mẹ cũng mộng du luôn với mày..
Thằng anh lớn đầu khổ thân,em kêu ca tí là bị bố mẹ đổ thừa là trêu em, cuối cùng thủ phạm vẫn là thằng bé, thằng lớn chuyên bị oan. Kiểu này mà lúc chỉ có hai đứa trông nhau nó oánh cho lòi tĩ…Có mà rống như khủng long cũng kệ mày…Giời kíu…
Công nhận hồi có thằng lớn mình coi con cái cứ tửng từng tưng không màng nhiều lắm, hay tại nó ngoan quá, không ấn tượng? Từ ngày có thằng bé thì thôi rồi…Thật sự khủng hoảng. Nó như một cỗ máy nghiến tài chính lẫn tinh thần, sao mà nó ghê gớm thế chứ, tính toán để đẻ nó vào ngày lành , mưu sụ tại nhân thành sự tại thiên, phọt ra ngay ngày mùng 1,bố khỉ, trai mùng một đây rồi, quả tạ nhà tôi.. Giờ này nghĩ lại vẫn kinh, 3 tuổi rưỡi rồi mà vẫn đóng bỉm đi ngủ, bỉm thì đắt như tôm hùm, vẫn mỗi ngày 1 cái Chủ nhật thì 2 cái…Lục tốn kinh khủng khiếp.
Lạ một điều nó càng ghê gớm mình lại càng yêu nó, đi làm,đi công tác nhớ nó kinh lên được, sao lại thế nhỉ..
Giờ này chắc nó đi mẫu giáo về đến nhà rồi, chắc đang bắt nạt thằng anh nghỉ hè ở nhà, mình về xem nó thế nào, kiểu gì từ giờ đến tối cũng ăn phát chổi vào mông.. Cho mày đổi màu mông, đồ trẻ con đít xanh đáng ghét..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1