Tôi thấy hiện nay bản thân cha mẹ để giữ bình tĩnh nói chuyện với con đã khó. Chơi cùng con, giành thời gian cho con cũng ko thu xếp được. Chúng ta hãy sống chậm lại, vợ chồng con cái thử 1 ngày dắt tay nhau đi dạo chơi công viên, vãn cảnh chùa, lạy phật để tìm lại bình yên trong cuộc sống này đc không ạ. Tôi cũng là 1 người rất mong đc tận hưỡng những cảm giác đó. Các bạn cho mình thêm ý kiến , các bạn có muốn vậy không nhé!
Tự thờ cho mình một bộ Tượng phật tam thánh hoặc Mẹ quan âm. Mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, có chuyện ko vui có thể ngồi thiền sám hối và shia sẻ với ngài để tâm đc an yên hơn, để được sáng trí hơn. Để chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Giác ngộ cũng chính là giải cứu tâm mình.
-Thuận 29t-


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1