Ba má đám cưới năm 2010. Năm nay là năm 2012 rồi, vì chưa có con nên ba má phải đi bác sĩ để nhờ bác sĩ bỏ con vào bụng má để má đẻ con ra cho kịp tuổi con rắn. Con còn chưa được sinh ra nhưng các em con dì Vân và con cô Vi của con thì có rồi, vì dì là em của má, cô là em của ba nên các em dù lớn tuổi hơn con vẫn là em của con.


Hồi má còn nhỏ má cũng là chị của 4 người em, là dì Vân, cậu Trộm, cậu Lì, cậu Út. Má rất thương các em của má, nên má cũng muốn con thương các em của con, con có làm được không!?


Hồi nhỏ, má là chị hai nên được ông bà ngoại cho má đặt tên cho cậu Trộm đó. Dì Vân thì nhỏ hơn má có 2 tuổi nên má không nhớ gì hết, còn cậu Trộm thì má nhớ. Lúc đó má 4 tuổi, bà ngoại đang đút cho má và dì Vân ăn thì đau bụng nên phải đi bệnh viện để bác sĩ ẵm cậu ra.


Lúc đó má thấy bà ngoại bị chảy máu nên má sợ quá khóc quá trời, kêu bà ngoại là "má ơi, đau bụng thì đừng có đẻ nữa, về nhà uống thuốc".


Rồi một lát sau thì ông ngoại dắt má vào giường để thăm em bé. Em bé nhỏ xíu, chưa biết mở mắt nữa, rồi má đặt tên em bé là Trộm, sau này ai hỏi má vì sao đặt tên đó má đâu có biết đâu, vì lúc đó má còn nhỏ mà.


Lúc cậu lớn, ai cũng biểu kêu tên thiệt của cậu đi đừng kêu tên ở nhà vì lớn rồi, nhưng má vẫn thích kêu cậu là Trộm, cả ông bà ngoại, dì và các cậu Lì, Út cũng thích tên đó vì quen rồi, kêu tên khác cậu Trộm không quen nên không chịu ơi. Cậu Trộm cũng thích tên đó, nhưng cậu dặn ra đường không ai được kêu tên cậu to, vì người khác nghe tưởng cậu là ăn trộm sẽ chạy tới bắt cậu.


Còn một chuyện cũng vui nữa, hồi đó má chưa biết phân biệt em bé là con gái với em bé là con trai, má nói chỗ đi tiểu của dì Vân là cục thịt mỡ vì màu của nó giống thịt mỡ còn chim của con trai là cục thịt nạc vì màu của nó hơi giống thịt nạc. Má có em gái là dì Vân rồi nên khi bà ngoại có bầu má thích bà đẻ em bé là con trai, lúc nào má cũng nói thích cục thịt nạc hơn cục thịt mỡ.


Hồi nhỏ dì Vân rất thích làm con trai để được đứng đái. Ngày nào bà ngoại đi làm về cũng hỏi "sao bữa nay má không mua con chim má gắn dô cho con". Khi đi tiểu lúc nào dì Vân cũng đứng, bắt chước con trai cầm chim để đái. Khi lớn lên một chút thì dì Vân mới biết là không có ai bán cái chim để đi đái cả nên không đòi nữa.


Mai mốt nhà mình có em, má cũng cho con đặt tên em nhen, con thích em là cục thịt nạc hay cục thịt mỡ vậy?