E đang bức xúc và mệt mỏi quá,mong các mẹ cho e lời khuyên ạ. E sinh con gái được 5 tháng, vừa đi làm lại được 3 ngày.


Bà nội rất bảo thủ và ngang. E không đủ sữa cho con nên cho cháu ăn thêm sữa ngoài thì bà không hài lòng, bảo là sữa ngoài bệu không tốt, chỉ cho ti mẹ, đói thì cho ăn bột (khi cháu 2,5tháng bà đã bảo quấy bột mặn cho ăn để chắc dạ). E kệ không cho ăn bột, vẫn cho cháu ăn thêm sữa ngoài nhưng toàn phải lén lút, mỗi khi bà nhìn thấy thì lại mắng không cho con ti lúc nào cũng nhét sữa ngoài cho con ăn. E bảo con cho cháu tập ăn dần cho quen khi con đi làm cũng yên tâm thì bà bảo lúc đi làm tính sau, đói thì ăn bột là no hết. Kết quả là cháu không quen bú bình, phải bón thìa.


Lúc nào bà cũng bảo trẻ con nóng hơn mình, cho cháu ngồi trước quạt rồi bật vù vù hoặc để cháu nằm dưới đất bật quạt số to nhất, e có buộc cho cháu cái khăn mỏng ở cổ thì bà cởi ra, buổi sáng trời hơi lạnh mặc cho con cái áo dài mỏng thì bà lại thay cho cháu quần đùi áo cộc...Cháu rất hay bị ho, đã bị vpq - phổi, uống kháng sinh từ hồi 3,5tháng. Khi e góp ý thì bà vằng lên, mày cứ chỉ làm cho con mày ốm, nó bị ốm là tại mày :(


Trộm vía cháu vẫn tăng cân đều (5tháng được 7,5kg - cháu đẻ non nên khi sinh ra được 2,6kg thôi ạ). Ông bà nội bận ko chăm cháu được nên e phải thuê người bế con. E đã quấy bột mặn tập cho cháu ăn ngày 1lần nên khi mẹ ở nhà cháu ti mẹ + ăn sữa ngoài thêm + ăn bột cũng tạm ổn. Người bế ở nhà chỉ quấy bột cho con e ăn (3bữa), bảo là pha sữa nhưng nó không ăn (trong khi e đã dặn rất kỹ bà ở nhà cho cháu ăn uống như thế nào). Từ hôm mẹ đi làm cháu lại ho khù khụ, hôm nào đi làm về e cũng thấy con bị đói, miệng liếm láp, mút tay chùn chụt, bón sữa cháu ăn ngon lành. Xót ruột lắm các mẹ ạ, đi làm không yên tâm, đứng ngồi không yên.


E đi làm cách nhà 20km, lương 3tr/tháng mà bà bế đòi trả lương 3tr/tháng, nghỉ thứ 7 -CN, mà một ngày bế có 6 tiếng thôi (vì người bế là người nhà nên bố mẹ chồng e không cho e mặc cả tiền nong). Đi lại vất vả, làm việc căng thẳng, mệt mỏi về nhà con lại ho ốm, quấy khóc xót ruột nên nhiều khi e ức chế lắm toàn cáu bẩn thôi. Nghĩ đi làm vất vả chẳng bõ cái công, bỏ con ở nhà thì đói khát nhưng ở nhà với con khi nào con lớn biết tìm việc ở đâu?