E 22 tuổi. Đã bị 1 kẻ sở khanh làm cho mang thai và em phải bỏ con đi cách đây 2 tháng. Lúc biết tin có thai e ko có cảm xúc gì cả. Trong lòng e muốn giữ con lại nhưng hoàn cảnh lúc đấy e biết là ko thể. Thời gian mang thai e rất mệt mỏi. Nhưng lúc bỏ con đi rồi e thấy khoẻ lên và tinh thần thoải mái hơn. Nói thế chắc mọi ng nghĩ e máu lạnh hay vô tâm mà lại nói đc ra những lời đó.
Nhưng ko, e cũng đã khóc và nghĩ đến con rất nhiều nhưng là thời gian trc lúc chưa bỏ con.
Và thời gian sau phá thai thì gần như e lãng quên con. Cho đến cách đây vài hôm e có đọc đc 1 bài viết về những ng phá thai và linh hồn của những e bé đấy. Và e ko biết con e bh đang như thế nào?
Ai biết về chuyện này có thể cho e lời khuyên nên đi chùa hay rửa tội, làm lễ gì cho con ko?
Chuyện của e, e ko thể kể cho bất kỳ 1 ai quen biết. Nên e ko biết nên làm như thế nào nữa. Em sợ con sẽ oán giận mình vì đã bỏ con và đã lãng quên con.