Chào các cô, các chú, các bác. Hôm nay con đã đến thế giới này rồi đó nhưng con vẫn chưa thành hình đâu ạ. Hiện giờ con chỉ bé tí ti như hạt gạo thôi. Thế giới hiện giờ đối với con mặc dù có hơi tăm tối nhưng nó mới ấm áp làm sao. 8-}
Mà chưa có ai biết đến sự có mặt của con đâu, kể cả mẹ của con đó. :o)Chắc vì vậy nên mẹ hết đi chỗ này lại chạy chỗ kia. Có khi mẹ chạy theo xe lửa để lên tàu cho kịp đến nỗi mẹ thì hoa mắt chóng mặt còn con thì lộn cào cào cả lên. Mỗi này mẹ cứ trèo lên nhảy xuống ghế để làm việc cũng làm con cũng chóng hết cả mặt. Hôm nay mẹ còn đi leo núi nữa chứ. :-S
Mẹ ơi làm sao để con báo cho mẹ biết là con đã đến bên mẹ đây? Con không muốn thông báo với mẹ bằng các triệu chứng ốm nghén đâu vì con yêu mẹ lắm mà. Nhưng con cũng muốn hét lên cho mẹ và thế giới biết rằng con đã đến rồi mẹ ơi. Mẹ đi nhẹ nói khẽ thôi mẹ nhé vì con của mẹ vẫn chưa làm tổ xong đâu. Con muốn mau mau ra gặp mẹ để xem thế giới của mẹ nó vuông tròn méo mó ra sao và để xem mẹ của con xinh đẹp như thế nào ^^ @};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng nào mẹ con mở mắt ra cũng xúc miệng rửa mặt thay đồ như điện xẹt rồi chạy lạch bạch như vịt lên...
Hôm nay mẹ con đi thử máu và nước tiểu. Mẹ đã cẩn thận rút thêm 100 đô và hùng dũng đi vào trung...
Đúng như con dự đoán. Mẹ con chỉ chờ được có 2 ngày thôi là mẹ chịu hết nổi mang que ra thử lại...
Hôm nay mẹ con đột nhiên có linh tính là con đã đến bên mẹ rồi các cô, các chú ạ. Kì thực, con...