Làm thế nào để thú nhận với bố mẹ rằng em có bầu trc ạ :(
Em chào cả nhà ạ!
Thật sự là bây giờ em rất hoang mang và sợ hãi, nên em kể trường hợp ra đây, mong đc các mẹ tư vấn ạ!
Năm nay em đã 23t, ra trường 1 năm nhưng chưa có việc làm ổn định. Bạn trai hơn em 7t, đã có công việc rất tốt, điều kiện cũng ổn.Gia đình 2 bên đều đã đồng ý cả rồi ạ. Bọn em "qua lại" với nhau đc nửa năm nay. Trong 1 lần bất cẩn thì em đã có em bé, tính đến nay cũng đc 6 tuần rồi. Em biết mình rất ác khi có suy nghĩ muốn bỏ con đi, nhưng thật sự gia đình em rất nghiêm khắc và cổ hủ. Các anh chị em họ hàng chưa có ai từng như thế, bạn trai mình cũng muốn giữ con lại và làm đám cưới vì 2 gia đình đã hẹn đến cuối năm sẽ tổ chức rồi. Em đã ích kỷ sợ mất mặt với gia đình mà luôn nghiêng về phương án sẽ ko ở bên con nữa. Em sợ ko có 1 công việc thì bị nhà ng ta coi thường. Sợ mẹ người yêu nghĩ rằng mình "bẫy" con bác ấy. Người yêu em khuyên em hãy suy nghĩ kỹ đến tối nay là phải đưa ra quyết định cuối cùng và ko đc phép thay đổi. Nghĩ là sẽ bỏ con, nên em đau lòng lắm, em thương con khóc lặng cả người đi. Từ lúc có em bé 1 vài điều kỳ lạ đã xảy ra.
Mang thai 4 tuần đầu, em ko hề hay biết, vẫn mặc quần bó và tập những bài thể dục rất nặng, nhưng con không bị 1 chút ảnh hưởng nào hết. Một đêm ở tuần thứ 4 (vẫn chưa biết là có), em nằm mơ có 1 giọng nói ở bên tai thì thầm: "con đã đc 8mm rồi đấy". Khoảng 1 tuần sau em nghi ngờ đi khám thì bác sĩ bảo đc 5 tuần nhưng chưa có tim thai. Từ khi con biết là em có mấy ngày suy nghĩ để bỏ con hay giữ con lại, em hoàn toàn ko mệt mỏi hay khó chịu trong người nữa, người nhẹ tênh như ko có bầu, giống như con đang thể hiện với em, con ngoan lắm nên mẹ hãy giữ con lại nhé. Đặc biệt là tối qua, khi đó em vẫn chưa quết định xong. em nằm mơ giấc mơ thật hãi hùng. Trong mơ có 1 người ko rõ trai hay gái cứ đuổi theo tìm em trong đám đông, nhiều lúc tưởng trốn thoát đc nhưng quay lại nhìn thì thấy ng đó đang nhìn em rồi. Trong mơ em cảm thấy người đó đang tìm em để trả thù, ánh mắt và gương mặt hoàn toàn lạnh lùng đến rợn người. Có thể nói người đó rất căm hận em rất nhiều. Có phải con hiểu đc suy nghĩ của em nên oán trách em ko ạ, hay do chính em đang suy nghĩ quá nhiều nên tưởng tượng ra như vậy
Em sợ quá, em muốn giữ con lại nhưng ko biết làm thế nào để vượt qua định kiến gia đình. Mong đc các chị giúp ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1