Làm thế nào để con thấy hào hứng học bài, thấy học bài là cần thiết
Con tôi năm nay học lớp 2, nhưng lúc nào tôi cũng thấy như là nó học để đối phó, rất ẩu. Tôi giao 1 bài tập cho nó, bảo nó làm xong kiểm tra bài, nhưng khi đưa bài cho mình kiểm tra sai vài lỗi, nhưng thấy khi tôi đọc qua thấy sai bảo kiểm tra lại từ đầu. Nó chỉ sửa đúng cái tôi bảo sai, còn những lỗi khác coi như bỏ qua. Lúc học thì hơi tí đi ra đi vệ sinh, đi ra làm thế này thế kia. Lúc nào cũng làm cho xong, rồi để chơi. Không bao giờ tự giác học bài, học thì mặt mũi lại xị ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1