Con gái em năm nay được 28 tháng rồi, em có người bạn ở xa về, hay ghé nhà em chơi và cũng thương con em, nhưng hông hiểu sao người đó tới bế nó hôn nó là nó hông cho...mà con em rất dễ làm quen, không phải sợ người lạ, mà hông hiểu sao nó lại không thích người bạn của em..mỗi lần em đi chơi với người bạn này là khi về nó giận dõi, làm mặt lạnh với bạn em...làm sao để nó thích người bạn này...trước giờ nó chưa biết mặt cha nó, em chỉ cho nó xem hình và đĩa đám cưới và nói tên ba nó cho nó biết, vậy mà nó cứ nhớ mãi tên Ba nó, ai hỏi Ba nó tên gì là nó nói Ba Trinh Trinh..em muốn thay đổi để nó quen ba nó nên em mới nói thêm tên người khác là Ba nó, nhưng hỏi tên ba nó nó chỉ nói tên ba trinh trinh..hỏi nó thương ai, nó cũng nói thương Mẹ thanh, thương ba trinh..hỏi nó có thương bác Q không, nó nhất định nói không thương bác Q đâu, có khi còn bạn em qua nó còn nói Q về đi


..hồi xưa đã bám theo Mẹ sát nút, giờ thì em khỏi nhút nhit luôn..đi học về là kè kè bên Mẹ suốt không cho Mẹ làm gì hết...thấy Bạn em qua chơi là đi theo..canh trừng em luôn...nhìn cảnh vậy em thấy buồn quá...làm sao cho nó thích người bạn của em bây giờ..