Mình năm nay đã có 3 bé .


Bé đầu tiên của mình 5 tuổi và mình đã trãi qua lần hai mẹ con bị sởi biếng chứng năm 2014 thật kinh khủng các mẹ nó ạ !


Và mình rút ra được kinh nghiệm để truyền lại cho các mẹ có con nhỏ để biết cách phòng tránh và chữa bệnh cho con kịp thời các mẹ nhé !


Năm đó nhà mình đón cháu từ Hà Nội vô chơi ,và bé đó đang mang mầm bênh sởi trong người đang ủ bệnh ,thế là bé cháu mình sốt li bì 39 40 độ mấy ngày liên tiếp .


Thấy bé sốt cao quá nên bố mẹ bé đưa bé đi về để khám và ra nhập viện thì phát hiện bé bị sởi và đã nhiễm qua phổi và bé bị rất nặng phải năm viện hơn nữa tháng và truyền kháng sinh liều cao .


Mình ko biết lúc nhỏ đã bị sởi chưa và lúc đó con trai mình moiws7 tháng và chưa tiêm ngùa sởi , mình bị trước .


Mình sốt li bì mấy ngày trời và ho dã man luôn , cái cảm giác như nó mọc nốt từ trong cuốn họng của mình mọc ra và đau kinh khủng khiếp , khắp người mọc nốt rất kinh , lúc đó mẹ mình hái cây đậu xoăn cả cây lá và quả rang lên và nấu nước cho mình uống mấy ngày mình đỡ , nhưng phải nói là sởi biếng chứng năm đo no kinh khungrlawms các mẹ ạ .


con mình moi 7 thang và bé vẫn bú mẹ , nhà có 2 mẹ con chăm nhau làm sao không lây cho con được và mình biết điều đó nên mình đã cho bé uông nước đậu xoăn với mình . mình vừa đỡ tý thì con mình bắt đầu sốt li bì .


Nhà mình ở Đà LẠt Và lúc đó mình cho con mình nhâp viện ở Đà Lạt thì bác sĩ cho bé năm 2 ngày trên và không chạy chữa gì , (bác sĩ Đà Lạt là vậy đó ) họ cứ để con minh vậy và bé bắt đầu mọc nốt ra khắp người , hay mắt bé bị bít kín vi nhử và bac si bảo bé có nguy co bị hỏng mắt .Con mình bị sởi và mình đã khai rõ là con mình bị sởi biếng chứng bởi cháu mình và mình lây vậy mà bác sĩ vẫn bảo không tìm ra bệnh , hội chuẩn các kiểu họp hành các kiểu và họ kết luận con mình bị sởi và còn bảo chưa chắc đa bị sởi là bệnh lạ ,ôi trời ơi ! bác sĩ mà vào chụp hình con mình đăng lên mạng để hỏi xem con mình bị gì thì các mẹ hiểu cái bác sĩ đó trình độ như thế nào rồi nha !


Họ hỏi minhflaf có muốn đưa con mình đi Sài Gòn chữa không chứ ở đây họ sợ không chữa dduocj và mình đồng ý cho con mình đi Sài Gòn luôn ! .


Họ cho xe cấp cứu chở mẹ con mình đi Sài Gòn , đã vậy xe cấp cứu gi ma cũ kĩ , nóng bức ko khác gi cái xe tù , trong đó cò có 1 em bé sinh non mới mấy ngày tuổi và ba mẹ bé đó , 8 người ngồi trong cái xe bé tý , chạy nhanh và sốc không thể tả , mình nôn thóc tháo không biết bao nhiêu lần , và con mình thì bị sởi mà họ lại cho bé mới sinh ngồi chung xe và mình không biết tình trạng e bé đó ra sao nữa .


Xuống tới Sài Gòn thì bác sĩ Bệnh viện nhi Đồng 2 rất ân cần và chu đáo , nhiệt tình cứu con mình , và họ lắc đầu ngao ngán cái bệnh viện Đà Lạt .


Đêm đầu tiên con mình nằm hồi sức cấp cứu , mình phải trông cả đêm , mình mới bị sởi xog người còn mệt và không dduocj nghỉ ngoi nên rất đuối , ma lại có 1 mình chăm con .


bé sưng hết cuốn họng ko thể bú được mà con rất đói , cứ cho con bú 1 tý la con ho sặc sụa ko thể nuốt nhìn con đau lòng lắm các mẹ , Mắt con thì nhử vẫn đóng kín ko mở được,


Trong phòng đó bao nhiêu bé còn bị nặng hơn con mình , phải nói cái năm đó bao nhiêu bé đẫ ra đi vì căn bệnh này .


Sau một đem liên tục truyền kháng sinh và bac sĩ túc trực thì con mình đã qua tình trạng nguy hiểm và chuyển qua phòng bệnh bình thường mặc dù con vẫn sốt ,


Mình nấu nước hạt mùi lau người cho con liên tục , và bé bắt đầu bú lại tý tý , một ngày chuyền kháng sinh mấy lần ,


nằm đó được 2 ngày thôi là con mình được xuất viện , quả thật là trời thương con mình hồi phục khá nhanh !


Mình rút ra dduocj kinh nghiệm la khi con sốt vi đa nhiễm sởi thì mình liên tục cho con uống nước lá đậu xoăn nên các nốt sởi nổi nhanh hơn .


Bác sĩ Sài gòn họ cũng nói mình biết cách sơ cứu con kịp thời , khi tới Sài gòn thì tình trạng bệnh đang hồi phục


Còn bác si đà lạt ko cứu thuoc men gi nha .


Những bài thuốc nam trong dân gian no khá là hay đó các mẹ ạ !


Chúc cho các chị em mà có con thi các bé luôn khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tốt