Em đang hoang mang, lo lắng quá các chị ạ.Em gần như ko còn tâm chí đâu mà làm việc j nữa. Thực sự bây giờ e rất cần lơi khuyên từ các chị.


Em tốt nghiệp đại học đã gần 2 năm, chưa từng đi làm ở bất cứ đâu. Ra trường đc vài tháng là e kết hôn luôn. Ban đầu dự tính của 2 vc là sinh con xong rồi xin việc đi làm. Nhưng mọi việc với e vốn từ trước đến giờ chẳng có j suôn sẻ cả. Từ ngày cưới đến giờ e có bầu 2 lần và cả 2 lần bị thai lưu ở tuần thứ 8 (ko có tim thai). Em đi khám tổng thể cả vợ và chồng,kết luận tất cả bình thường. E cố gắng suy nghĩ lạc quan nhưng sự thật quá khó với e. Thất nghiệp, ko con cái, tương lai ko biết tính sao nữa. E thực sự rất khổ tâm. 2 vc toàn tự động viên nhau cố gắng. Nhà chồng cũng ko gây sức ép j. Nhưng e biết mình đang bị coi thường nhiều lắm. Rồi có người nhìn vào sẽ nói, nhà này vô phước vớ pải cô con dâu này... E biết chứ. E vẫn tìm cơ hội việc làm trên mạng, từ người quen, ...từ tất cả những j e có thể làm nhưng e vốn kém cỏi mà. Mình e chả làm được cái j nên hồn cả.


Vừa rồi có 1 cơ hội xin việc vào ngân hàng.Cơ hội này là từ nhà chồng tìm đến cho e. E vốn học ngành ngân hàng ra. Biết rằng đây là cơ hội rất khó kiếm với mình nhưng e phải làm sao đây khi yêu cầu đặt ra của ngân hàng là tối thiểu 2 năm mới đc sinh đẻ. Nếu e có xin xỏ giỏi lắm thì cũng xuống đc 1 năm. Nhưng 1 năm là cả 1 vấn đề lớn với e. Chồng e lại nhiều tuổi rồi. e 25, còn chông 35 . Nhưng nếu ko đi làm thì sau này e biết xin việc ntn đây? Còn khoản tài chính nuôi con nữa chứ. Chưa kể 2vc lại đang làm nhà. Nói là làm nhà nhưng sự thật là 2 bên nội ngoại giúp rất nhiều, vc chỉ vay thêm chút ít để vun vào làm cái nhà lâu dài. E muốn phát điên lên. E thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được j cho đời, chỉ toàn mang đến những lo âu, phiền muộn cho mọi người mà thôi.


Em phải làm sao đây? Các chị cho e lời khuyên với. E đang thực sự rất hoảng loạn