Đòn roi! Có thực sự cần thiết trong nuôi dạy con cái
Gửi các bố mẹ, trong xã hội ngày xưa các cụ nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", liệu vấn đề này còn phù hợp với thời đại ngày nay hay không? Bản thân các bố mẹ nuôi dạy con cái có hay dùng đòn roi hay không
Các bố mẹ ai cũng đều yêu và thần tượng con của mình lắm, có ai muốn đánh đòn com đâu. Riêng cá nhân tôi và vợ tôi cũng thế, hạn chế đến mức tối thiểu nếu có thể, nhưng vẫn không tránh được những lúc phải dùng đòn roi.
Khi con ngoan:
- Luôn luôn khen con khi con làm đúng việc gì đó, nựng và tình cảm với con
- Thưởng những phần thưởng phù hợp với lứa tuổi của con
Khi con hư chưa nhận ra được vấn đề thì: (đây là vấn đề muốn bình luận từ bố mẹ)
- Ôn tồn khuyên bảo con thật nhẹ nhàng và bình tĩnh
- Cương quyết giữ phương pháp đúng và cứng rắn hơn khi con vẫn không chịu nghe lời
- Cho con thêm một cơ hội để sửa sai
- Đánh cho một trận đòn thật đau (chỉ dùng roi vụt vào đít)
Không biết các bố, mẹ thế nào. Con gái tôi giờ 5.5 tuổi, nhưng cháu rất ngoan và biết vâng lời, không bao giờ nói tục một câu, biết gọi dạ, bảo vâng, chào hỏi lễ phép, bố mẹ nói rất nghe lời, những lúc hư chỉ cần giải thích là cháu hiểu ngay. Nói như thế không phải tôi khuyến khích bố mẹ dùng roi dạy con, mỗi người sẽ có một phương pháp riêng
Tôi cũng lấy ví dụ ngay như con cô em vợ, là con trai nên hiếu động và bướng hơn, nhưng chính cái nuông chiều của bố mẹ mới là điểm tựa cho thói hư của cháu mới là đúng. Cứ bố dạy mẹ lại bênh, bố đánh mẹ lại xoa,...
Trẻ con cũng biết đấy chứ, biết được chỗ dựa để...hư
Các bố mẹ hãy trao đổi kinh nghiệm dạy con để các con mình có thể trở thành người có ích cho xã hội
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1