Dù cho xã hội có phát triển và tiến bộ như thế nào thì đâu đó vẫn còn những tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, phải sinh được con trai để nối dõi. Chính những tư tưởng đó đã làm khổ biết bao nhiêu người phụ nữ. Phụ nữ đã thiệt thòi và chịu nhiều hi sinh rồi thế mà có những gia đình còn đối xử tệ bạc với họ vì họ không sinh được con trai. Họ còn sợ cái sĩ diện, cái tôi bản thân khi đối diện với an hem họ hàng. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ trong xã hội này còn phải đối mặt với những tư tưởng sống như thế này nữa.

Đối với mình mà nói, con trai hay con gái thì con nào cũng là con. Con được đến với thế giới này là điều hạnh phúc và thiêng liêng mà ông trời ban cho mình. Mình cũng phải yêu thương và đối xử công bằng giữa con trai và con gái. Trai hay gái không quan trọng, quan trọng đó là những đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, đã đồng hành cùng với con trải qua biết bao khó khan trong thời kì mang thai. Sau này chỉ cầu mong con lớn lên, được sống hạnh phúc và khỏe mạnh thì đó có lẽ là điều làm cho mình mãn nguyện nhất rồi. Phụ nữ chúng ta cũng có quyền được lên án về tư tưởng lạc hậu này, hãy lên tiếng để bảo vệ các con của chúng ta và bảo vệ cho những người phụ nữ vẫn còn khổ sở khi bị khinh thường vì không sinh được con trai ở ngoài xã hội kia.