Con gái em 2 tháng nữa là được 3 tuổi . Khoảng 2 tuần nay chau ăn vạ khủng khiếp các mẹ ạ. Cháu thường ăn vạ lúc đòi chơi mà mẹ ko cho. Bảo về mà ko về. Khi không được chơi ipad. Nó biết khi ở chỗ đông người bố mẹ không đánh, hay ở nhà ông bà có người bênh lại càng khóc to.


Đi nhà trẻ thì không biết thế nào nhưng về đến nhà mà đòi gì không được là ngoác mồm ra kêu, thậm chí cứ kêu, hét thôi chứ không hề có tí nước mắt nào.


Cũng do 1 phần vì cháu hay xem ở youtobe có những video trẻ con khóc, ăn vạ như vậy nên cháu học theo.


Mình không đánh con ở những chỗ đông người, chỉ đánh vào mông những lúc cháu gào khóc và có những hành động như đạp chân hay đánh lại mẹ. Hình phạt phổ biến nhất là nhốt vào phòng.


Nhưng tình hình chẳng mấy biến chuyển. Em thực sự mệt mỏi quá!


Mình có đọc ở đâu đó bài viết "khủng hoảng tuổi lên 3" và cũng biết vào giai đoạn này trẻ đang muốn tự khẳng định mình.


Bình thường những lúc vui vẻ thì con tự xúc ăn, chơi ngoan. Nhưng nếu phật ý 1 cái thì y như rằng mặt phụng phịu, quăng đồ, hờn dỗi. Mẹ mắng thì bắt đầu ăn vạ.


nuôi con khó thật các mẹ ạ! Ngoài việc phải đánh đòn ra thì chẳng có hình phạt nào mình thấy thích hợp với các con mình cả /:)


Thêm nữa là việc con rất khó để nói lời xin lỗi khi con sai nữa.


Các mẹ có cách gì hay hay chia sẻ giúp mình với


Cám ơn các mẹ đã cố gắng đọc hết những dòng tâm sự của mình! :)