Chào cả nhà,Linh nhà mình mới đc hơn 12 tháng,cháu rất ngoan,tự chơi 1 mình,bạo dạn,ngồi bô tử tế...chỉ có điều hơi khó ăn,từ nhỏ cháu ko bị ép ăn bao giờ nhưng đến bữa mẹ vẫn phải dỗ cho ăn và cháu ăn ko nhiều lắm.nói chung ngoài vấn đề ăn uống ra thì cháu rất ngoan,hơn 1 tuần trước cháu bắt đầu mọc răng thứ 2 và lười ăn,cái răng đầu tiên mọc cháu chỉ lười ăn vài hôm và chỉ lười ăn cháo còn lại vẫn ăn hoa quả,sữa chua...những thứ cháu rất thích nhưng lần này cháu gần như ko ăn gì mặc dù tôi ra sức dỗ dành,tôi lo quá vì cháu ko uống chút sữa ngoài nào,trước còn bón thìa đc ít bây giờ chỉ ti mẹ mà mẹ thì ít sữa lắm rồi,tôi nghỉ làm từ hồi sinh cháu đến giờ,hiện nay tôi thuê 1 người GV trông cháu cùng bà nội để tôi đi làm nhưng tình hình như thế này thì tôi ko thể đi đâu đc vì cháu nhất định ko chịu ăn gì dù ai bón.Đi khám bs cũng chỉ cho men tiêu hoá + thuốc bổ nhưng 1 tuần mà ko chịu ăn gì thì quả là lo mặc dù cháu vẫn chơi vui vẻ.Tôi đang định cho cháu đi nhà trẻ,tôi đã tìm đc 1 trường tư chịu nhận cháu nhưng hiện tại vẫn còn băn khoăn vì cháu còn nhỏ quá sợ cháu đến trường bị cô đánh nữa. còn để cháu ở nhà thì tôi cảm thấy gần như bất lực và rất đau lòng khi thấy cháu cả ngày ko ăn đến nửa bát cháu.Mọi người cho tôi lời khuyên với (tôi cố nói với mình cháu ko ăn chỉ vì mọc răng nhưng nó kéo dài gần nửa tháng rồi,cái răng đã nhú ra rồi và bẩn chất từ trước cháu rất lười ăn mặc dù tôi cũng chịu khó đổi món cho con).Chán quá