Em cũng tự cảm thấy mình hơi phiền vì trong 1 ngày mà có đến 2 câu hỏi như thế này, nhưng tình trạng này kéo dài em cũng lo lắng không yên các mẹ ạ...
Em và ông xã để con ở quê cho bà trông, lên SG làm việc. Do không ở bên con, ông bà lại hay mang cháu sang nhà cô nhờ trông nên việc ăn uống cũng theo đó mà thay đổi theo thói quen từng nhà. Dạo này trái trời nên bà em tay đau, không bồng bế cháu được, gửi sang cho cô. Nhà cô sắp tết ng ta biếu bánh nhiều, con em lại háu ăn, thấy ai ăn gì cũng xoè tay "em mum mum mum" thế là các bà cho ăn tất. Lúc trước bé nghiện nước khoáng Aquafina, hic, mỗi tháng em phải mua 1 thùng, bé nhất quyết ko uống nc nào khác, chỉ uống nc khoáng. Tuần vừa qua em về, bé lại nghiện bánh bông lan ngọt, ngày nào không cho ăn là bé khóc đòi. Em thì không tiếc với con gì cả, nhưng ăn bánh ngọt nhiều tất có hại về sau. Em không biết làm sao để dừng ngay việc này. Lúc em ở nhà em cấm thì các bà khóc lóc đòi chết, bỏ đc ngày hôm đó, hôm sau em đi làm các bà lại lén cho ăn. Em làm dữ thì các bà ko vui, đòi trả cháu, bản thân em tự biết không đi làm thì lấy gì nuôi cháu, đành nhịn.
Thật em cũng khổ đủ điều. Mong các mẹ hiến kế. @};-