có mẹ nào qh trong ngày đèn đỏ mà vẫn dính bầu ko?
chuyện là thế này,vợ chồng em ở xa nhau(chồng em ở nc ngoài),2 vk,ck đang mong có em bé.Vừa rồi chồng em nghỉ phép về chơi đc 1 tuần.Vì chu kì của em ko đều nên tính bị lệch ngày,đúng lúc ck em về thì em lại bị.Biết là qh ngày đó mất vs và cũng khó có khả năng mang thai nhưng 2 vk,ck muốn có em bé quá nên đành liều.vk,ck em qh trước ngày đèn đỏ 1 ngày,trong ngày đèn đỏ 3 ngày.Và sau khi hết kinh 2,3 ngày nữa.Mọi khi chu kì của e là 7 ngày nhưng lần này 5 ngày đã hết.Bây giơ đc 5 ngày(kể từ lần qh cuối cùng) em chả có biểu hiện gì cả.Dẫu biết là chỉ có 2,3% nhưng em vẫn hy vọng có 1 phép màu gì đó xảy ra với em.Chồng em phải 7 tháng nữa mới về thăm e đc thì lâu quá:((.Kể thêm với các mẹ là hồi xưa em có gần gũi với ex khoảng 1 tuần(trươc ngày kn từ 10-16 ngày,là thời điểm dễ mang bầu) 2 đứa e chả dùng bp gì vậy mà em cũng ko có nữa.Em đang lo ko biết có phải e có vấn đề gì hay ko?Nhưng e lại rất sợ đi khám,lỡ làm sao thì buồn lắm.:(