Em là một độc giả khá trung thành của webtretho. em thửơng vào đây đọc tâm sự của các chị,các mẹ.
Giờ hiện tại em đag rất hoang mang...Em và ngừoi iu em iu nhau được hơn 3 năm rùi và có ý định lâu dài. Hiện tại chúng em đã ra truờng và đang đi làm, em năm nay 23 tuổi. Trong một lần vượt quá giới hạn... em đã có thai. Đáng lẽ người ta vui mừng mới phải, còn giờ em đang rất hoang mang. vì em và nguời iu đã đi làm nhưng luơg chúng em chưa phục vụ nổi bản thân.
Mặt khác từ khi yêu đến h gia đình ngưòi iu em cũng khôn ưng em, em hiện tại em đang rất "sợ" vì gia đình em và nguời iu em đều ở nông thôn. do vậy việc của chúng em sẽ gây không ít tai tiếng cho cả 2 gia đình và làm bố mẹ buồn. Cả 2 đứa em giờ đang rất hoang mang lo lắng, khôn biết phải làm sao. Tính bỏ nhưng đứa bé không có tội, mà chúng em rất thuơng nó.
Các chị, các mẹ hãy giúp em với.hãy cho em lời khuyên để em có thể thoát khỏi tình trạng này!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 bạn hãy cùng nhau cố gắng, kết hôn rồi sinh bé ra.
Đối với ng ngoài, cứ coi như sinh bé...