Chào cả nhà,


Có mẹ nào có con sắp bước vào kỳ thi THPT Quốc gia hay các kỳ thi lớn khác không. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của các con. Năm ngoái con gái em cũng thi đấy, cháu giờ đang học ở một trường đại học lớn ở Hà Nội. Các mẹ ạ, người ta bảo "học tài thi phận", hay "có kiêng có lành" không sai tý nào đâu. Con gái em cũng bình thường thôi, kết quả trên trường cũng không được cao lắm. Lúc cháu gần thi, nhờ người quen mách bảo, em cũng lên chùa khấn bái, rồi mua cho cháu tháp văn xương- nghe nói cái này giúp may mắn trong thi cử. Ấy vậy mà từ đó con gái em học tốt hẳn, thấy cháu học hành tập trung, đạt kết quả cao trông thấy.


Mẹ nào quan tâm thì tham khảo xem nhé!