Tình hình bé nhà mình tính đến nay là được 3 tháng 13 ngày rồi.Trong cữ trộm vía cháu ngoan và ít khi khóc đêm,nhưng 1 tuần gần đây thì đêm nào cũng khóc.Đang ngủ tự nhiên mếu rồi khóc to,cứ như vậy tới 3-4h sáng,bế lên thì nín nhưng hễ cứ đặt xuống là y như rằng là laị khóc to.Lúc bế thì đỡ hơn nhưng thi thoảng vẫn mếu khóc,nhìn tủ rồi nói chuyện kiểu có người nói chuyện cùng ý (ban đêm gặp cái này mình cũng sợ sợ mặc dù là nhà mình).Có 1 điều là dù cho bé ngủ từ 10h nhưng đến tầm giờ ý là y như rằng bật dậy khóc rõ to.Có mẹ(cha) bỉm sữa nào như nhà mình không ạ :(.Chứ cứ thế này con quấy cả đêm rồi sáng lăn ra ngủ,còn bố đi làm thì như thằng ngáo ngơ ý.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn nhé.Bé nhà bạn được mấy tháng rồi :)
Thế hiện tượng...