Tình hình em đang bức xúc phát khóc lên được mà chẳng biết trút vào đâu đành vào đây chia sẻ với các mẹ cho đỡ tủi thân. :((
Bé Mít nhà em được gần 3 tuổi rồi. Trộm vía bé rất ngoan và khỏe mạnh, tuy nhiên bé có một thói quen xấu là hay “đánh chừa” tất cả mọi thứ, dần dần thành ra là bắt nạt và đòi đánh mọi thứ nếu như không theo ý muốn.
Cháu nhiễm cái tính này cũng là do em để cho ông bà nội chăm cháu nhiều quá. Bố mẹ đều đi làm cả ngày, nên ông bà chơi với cháu luôn. Ông bà nội thì cũng khéo chăm cháu lắm, chỉ có điều là quá chiều chuồng cháu, dẫn đến cháu hay cậy ông bà :(
Ngay như cái chuyện “đánh chừa” cũng thế, cháu tự ngã, ông bà thì xót cháu cứ thế mà “đánh chừa” cái sân (chẳng hiểu cái sân có lỗi gì mà đánh nó). Mà Mít nhà em lại bị cái bệnh “thù dai”,:-< mỗi lần đi qua cái sân đấy là nó chỉ đúng cái chỗ cháu nó ngã rồi “dằn mặt” cái sân: Cái sân hư làm Mít ngã này mẹ này! :|
Mấy lần đầu thì em giải thích là cái sân vẫn như thế, không thay đổi tí nào cả, chỉ là do Mít không cẩn thận Mít tự ngã thôi. Nhưng mà mẹ nói được 1, 2 câu thì ông bà hùa vào: Ôi, cái sân hư, tại cái sân mà làm cháu ông/cháu bà… Thế là mẹ chẳng nói được câu nào nữa.
Vài lần thì em cũng góp ý với ông bà nội là Đừng bênh/chiều cháu quá như thế, cho cháu tự lập hơn nhưng ông bà cũng chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đó.
Điển hình thêm cái vụ bé bị viêm họng rồi ho nữa. Mình thì thuộc dạng bà mẹ hiện đại (hí hí, cho em tự tin tí :D), mình hiểu không phải cứ ho là tống kháng sinh, nhưng bà nội thì thấy cháu húng hắng ho 1 cái là tống liền kháng sinh siro các thứ cho nó “chặn hết cái ho làm tội cháu bà”.
Sáng nay mình bực quá, giải thích là không phải cứ ho là uống kháng sinh với cả do con tối hm trước cứ đòi uống nước lạnh, ông bà lại cứ chiều, nên mới ho, không phải thuốc thang gì hết, uống mật chong chanh thôi. Chắc em nói cũng hơi nặng lời nên bà nội quát ầm lên, bảo em là “Hít le”:((
Sáng ra đã bức xúc rồi.
Giờ em vừa phải cố gắng dạy con thật tốt, vừa phải giải quyết mâu thuẫn gia đình. Mà cái giống ở đâu “bướng” từ cháu đến bà. Hí hí. :Embarrassment:
Các mẹ có kinh nghiệm gì không, chia sẻ với em nhé!