Hi các mẹ, bé nhà em được 8 tuổi, bthuong mọi năm noel em cũng dẫn bé đi chơi, mua quà cho bé nhưng năm nay bé nhà em lại nổi hứng viết thư cho ông già Noel. Chuyện là thế này ạ. Bé nhà em có mấy người bạn mới quen, ở nhà bố mẹ các bé ấy bảo là phải viết thư cho ông già noel kể rằng mình ngoan như thế nào và nói ra điều ước của mình thì ông già Noel sẽ tặng quà cho. Bống nghe vậy sướng quá liền nặng nặc đòi mẹ cho em viết thư cho ông già noel. Sau đây là bức thư của em ấy.


"Ông già noel thân mến.Năm nay con mới được biết ông là người vô cùng tốt bụng và yêu trẻ em.Bạn Thùy Anh trên Sóc Nhí bảo con là xin ông cái gì ông cũng cho nhưng mà mình phải ngoan.Con rất là ngoan ông ạ.Trưa nào con cũng ăn hết cơm mà cô Hoa mang đến,ăn xong con ngủ say lắm,chỉ thỉnh thoảng con quay sang ôm bạn Thảo Minh bên cạnh vì con tưởng đó là mẹ con.Ở nhà con cũng rất hay ngủ vì mẹ con hay bảo là :trẻ em như búp trên cành,biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.Vậy là con đã biết ăn ngoan,ngủ ngoan,con cũng được học sinh giỏi nữa nên là học ngoan.Vậy con xin ông cho con 1 em bé giống như bạn Bùi Huy để con chơi cùng nhé.Nhưng ông đừng gửi em bé nào hay khóc ạ.Con không thích nghe em bé khóc ạ.Con cám ơn ông lắm"


Mẹ bé đọc xong mà không dám cười, sau đó bé nằng nặc đòi mình chở ra thùng thư để gửi thư. Em còn đang đau đầu chuyện này kiếm em bé cho bé đây ạ.


Cùng chia sẻ các bức thư gửi cho ông già noel của con các mẹ ơi!