hôm nay là ngày ông mình mất. nên gia đình mình đang lo đám tang cho ông. mình tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa xin đc việc làm. vì sợ gia đình lo lắng nên mình đã nói dối với Ba Mẹ đã xin đc việc. ngày ngày mình đều ra khỏi nhà như đi làm. nhưng thực chất mình chỉ ở nhờ nhà 1 ng bạn. mình lo gia đình sẽ thắc mắc vì nếu hôm nay đám tang của ông mình thì sẽ có đồng nghiệp đi dự đám táng ông. trong khi mình ko quen biết ai hêt. giờ mình không biết phải làm sao. Ba Mẹ mình rất khó nên mình sợ và đành nói dối việc mình đi làm. giờ mình lo quá. mn xin đừng chũi mình. vì mình bị bệnh da liễu nên xin việc rất khó.chứ k phải mình luoi biếng. giờ mình ko biết phải làm gì .ai có thể cho mình lời khuyên với. :( nếu gia đình mình biết mình đang thất nghiệp chắc sẽ càng thất vọng thêm. huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chưa biết rõ về bạn nhưng tôi thấy nghịch lí.
Bệnh da liễu thì trị được hết.
Bạn nên điều trị sớm. Còn khó khăn gì ...