xét nghiệm thì beta hcg chỉ có 1.78 vào ngày thứ 9
Chào các mẹ, mình đã nhiều lần vào đọc các chia sẻ của các mẹ trên trang web này nhưng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ. 2 vc mình cưới nhau được gần 4 năm nhưng đến giờ này vẫn chưa có được e bé. Cuối năm 2013 mình đã có thai 2 lần nhưng đều phải kích trứng và IUI nhưng niềm vui vừa biết thì cũng là lúc phải nỗi buồn lại đến, mình đã bị sảy thai tự nhiên. Sau 2 lần sảy thai mình chuyển sang uống thuốc bắc để điều trị nội tiết vì mình bị BTĐN. Uống thuốc bắc mãi cũng chẳng có nên cách đây khoảng 2 tháng mình có qua PK BS Dũng - 387 Kim Ngưu và tháng vừa rồi mình có uống thuốc kích trứng và tiêm kích rụng trứng vào ngày 10/12/2013 và bác bảo ngày 11 thì QH đến hôm nay là được 9 ngày, mình rất sốt ruột và sợ lại giống 2 lần trước nên 4h sáng nay mình đã thử que. Theo hướng dẫn là sau 5 phút thì đọc kết quả nhưng khoảng 10 phút sau nhìn vẫn thấy 1v chán quá mình bỏ đi ngủ. Đến sáng nhìn lại kỹ thì thấy có 1v nữa rất mờ xuất hiện, thấy vui vui nhưng cũng ko dám tin lắm thế là sáng tới công ty gọi điện cho BV Medlatec xét nghiệm thì beta hcg chỉ có 1.78. Thất vọng vô cùng. Có mẹ nào như mình không chia sẻ để lấy lại tinh thần chiến đấu tiếp nhé
ui, hôm qua tới giờ mình buồn quá không có lên trả lời bạn đc. Mình có QKD rồi, Kỳ này mình trễ những 13 ngày. Mình buồn quá................................ Bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn...
Mà bạn huyentrang đã cos dấu...
Chỉ mong nếu...