Bạn ý nhà em được gần 6 tuần rồi, em nghén quá các mẹ ạ. Lúc sáng sớm dậy, nhất là lúc đánh răng ý, không ọe vài lần thì không được. Ăn sáng xong được 1 lúc (mà em chỉ ăn được xôi thôi) là y như rằng cho đi tong 10k xôi. Em mà uống thêm sữa thì cũng chỉ hoài công ý. Dạo này em toàn ăn phở buổi trưa, cho thêm ít ớt, ăn nóng, trộm vía không sao, nhưng đến giữa chiều là y như rằng lại phải vào William Cường. Bữa tối thì hầu như hôm nào cũng cho ra. Mà em không ăn được cơm ấy, chỉ ăn đc 1 chút bún. Tối ngủ hôm nào cũng mê man, mệt quá các mẹ ạ. Mặt em xanh lét rồi ý, nhưng em bụ từ trước nên có vẻ ko sút cân. Có mẹ nào bị như em không ạ? Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với, em sợ đi gặp anh William Cường quá rồi ạ. Lần nào ọe cũng đau thắt cả bụng, em chỉ sợ không tốt cho bạn ý :-S