Vạch 2 mờ dần, mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với!!!
Hic, các mẹ xem giúp em với! Chuyện là thứ 7 tuần trước (11/3) mình thử que lên 2 vạch, vạch thứ 2 lên rất nhanh, đậm và thấy rõ nhưng vẫn ko đậm bằng vạch thứ nhất. Em mừng quá vừa khóc vừa cười khoe cho chồng xem. Chiều hôm đó em có đi xét nghiệm Beta HCG và kết quả là 193mL/mUI, bác sĩ kết luận có thai, siêu âm chưa thấy gì, chỉ thấy niêm mạc dày 16mm.
2 hôm sau tức 13/3, em thử lại que và thấy que cũng lên rất nhanh, vạch hơi đậm hơn hôm 11/3 chút xíu. Hôm này em cũng đi khám và bác sĩ nói chưa thấy túi thai, hẹn 19/3 đến khám lại nếu vẫn chưa thấy túi thai tức là chửa ngoài tử cung.
Hôm nay 15/3 em lại thử que, thấy vạch 2 lên chậm hơn hôm trước và mờ hơn hẳn, thậm chí còn mờ hơn hôm thử lần đầu nữa. Em lại khóc khóc mếu mếu với chồng 1 trận sợ sảy thai sớm vì hôm qua mẹ chồng em lên đi khám bệnh, em đưa mẹ đi tận 2 ngày vật vạ ngoài viện. Rồi mẹ chồng em còn mang cho cả cân rau má mua ở quê cho con dâu uống dần, chẳng ai nói với em là rau má có tính hàn dễ sảy thai nên hôm qua em uống 1 cốc to đùng vật vã, hic.
Hiện tại thì em chưa thấy đau bụng hay ra máu gì, âm đạo vẫn ẩm ướt từ hôm cấn thai đến giờ (em có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói ẩm ướt là bình thường, không ngứa ngáy khó chịu hay có mùi hôi là được).
Em lo quá, có mẹ nào biết trường hợp của em là như thế nào không tư vấn giúp em với!