Hu hu, các chị em có ai như em không, uống thuoc kích trứng ovophene hai chu kỳ rồi mà trứng ko chịu lớn. Lần thứ 2 siêu âm vào ngày 12 chu kỳ mà E2 chỉ có 160 thôi, bsy điều trị lắc đầu chán nản làm em cũng suy sụp vô cùng. Em 30 rồi, ko biết phải làm sao bây h. Có chị em nào đáp ứng thuốc kém như em mà đã mang thai thành công không? Hu hu, em buồn đến chết mất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Em theo bác sĩ Lệ Chi ổ Trần Quốc Thảo.
Ban đầu em được cho uống thuốc 7 ngày rồi đi...
M cũng...
Các gái cho tớ hỏi , que rt này tớ mới thử lúc nãy. Như thế này là rụng rồi đúng ko ?
em tạch rồi c ạ :( mấy bữa nay buồn nên cũng không lên mạng, đã xác định tư tưởng trước rồi mà sao...
em tháng 11 soi trứng bác sĩ khen trứng đẹp, niêm mạc 3 lá. vc em tháng đó xxx mà kết quả ko có gì. em ko...