em năm nay 28 tuổi lấy chồng hơn 2 năm nhưng vẫn chưa lên chức mẹ. Thời gian đầu vợ chồng em để tự nhiên cũng không thăm khám gì. Nhưng được hơn 1 năm vẫn chưa có tin vui em bắt đầu lo lắng và đã đi siêu âm canh trứng mong mau có tin vui. Từ đó em phát hiện, trứng em không rụng như bình thường, quá trình em siêu âm canh trứng như sau :


Lần đầu tiên, theo lời giới thiệu của 1 người bạn, em đã đến 1 trung tâm khám phụ khoa để gặp bác sĩ hướng dẫn. Khi ấy là ngày thứ 3 em đang có kinh, siêu âm thì không có nang. Bác sĩ cho em uống 1 số gọi là thuốc bổ trứng gồm Vitamin E, Centrivit, Profertil (Chlomifene Citrate 50mg) và hẹn 8 ngày sau tới siêu âm lại. Siêu âm lần 2 thì bên phải có nang 22mm, bác sĩ nói có trứng rồi về quan hệ liên tiếp 3 ngày rồi quay lại. Vì em phải đi công tác đột xuất nên chỉ quan hệ được 2 ngày đầu thì ngày thứ 3 đã phải đi xa nên cũng không có quay về phòng khám kiểm tra lại. Chỉ khi đến ngày đèn đỏ thì mới biết việc canh trứng vừa rồi bị thất bại. Vì thời gian công việc không ổn định nên em đã bò lỡ 1 chu kỳ không có canh. Sau đó em liên tiếp canh thêm 2 chu kỳ, mỗi chu kỳ em siêu âm vào những ngày giữa cho đến cuối của chu kỳ. Lạ thay, nang bên phải lúc nào cũng có và đều đạt kích thước trưởng thành 19mm đến 27mm, nhưng cả 2 chu kỳ đều không thấy rụng, cho đến những ngày hành kinh của chu kỳ mới thì nang vẫn còn đó, Chu kỳ kinh của em không đều giao động từ 30 đến 35 ngày, nhưng tháng nào cũng có kinh, lượng máu kinh bình thường, không quá nhiều cũng không quá ít. Xin nói thêm là nang đó cứ lớn rồi lại nhỏ đi chứ không bị lớn lên không ngừng.


Tình hình của em như vậy là do bệnh lý gì? vc em mong có con lắm nhưng trước tình trạng như vậy thất sự rất lo lắng.


Mong các bạn có kiến thức về vấn đề này chia sẽ giúp em với.