khám 56 HBT, sau khi lhams bs cho em uôgs và tiêm thuốc kích trứng, ngày kinh thứ 16 siêu âm trứng đã có 5 nang trên 19mm, bs chỉ định tiêm rụng trứng và ngày 18 thì em IUI, sau IUI về em lo lắng, 3 ngày thử 1 lần, 5 ngày thử 1 lần, 7 ngày, 9 ngày, 11 ngày thử 1 lần và đều 1v.. em buồn quá và k suy nghĩ gì nữa định hình tư tưởng là không có nên em cũng ko kỳ vọng, mặc dù triệu chứng đau đầu ti, đau bụng và đi tiểu nhiều vẫn còn... đến hôm nay là ngày 16 sau IUI mama em thấy em ngực to, môi thâm nên bắt em mua que về thử, mặc dù chẳng hào hứng gì nhưng vẫn chiều ý bà... và kết quả em k ngờ tới cắm que cái lên 2v luôn... em k tin vào mắt m nữa các mẹ ạ, các mẹ đi trc cho em hỏi là hiện tượng của em như vậy có phải dương tính giả nữa ko các mẹ...em hồi hộp quá..!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1