Các mẹ ơi có ai có kinh nghiệm xin chia sẻ giúp mình.


Mình đang định cư ở nước ngoài. Bất đồng ngôn ngữ là một. Nhưng cách điều trị ở đây không giống vn mình.


Kkc của mình là 5/4/2015. Ck la 37 ngay. Đến ngày 10/5 mình thử thì lên hai vạch. 11/5 kham cho bác sỹ gia dình thì họ nói chưa có thai hẹn 1 tuần sau tái khám. Nhưng đến 15/5 mình thấy ít dịch màu nâu trên giấy vệ sinh và hơi đau nạng bụng. Sáng 16/5 mình đi cấp cứu vì lo sợ. Bác sỹ ở đây test báo là có thai. XN HCG thì 820. Bảo về làm việc bình thường. Chiều 18/5 mình đau bụng và ra dịch nâu nhiều hơn nên vào cấp cứu lần 2. Họ xn hcg thì lên 3090. Bác sỹ cho siêu âm nhưng không thấy thai trong tử cung.


Bác sỹ không cho kết luận gì vì nói còn quá sớm kêu về mà không cho thuốc gì.


Bác sỹ chuyên khoa gia đình thì hẹn 22/5 tái khám. 22/5 họ siêu âm thành bụng cho mình nhưng vẫn không thấy thai. Kêu đi xn máu chỗ khác vì chỗ văn phòng đó không có xn. Mình không biết beta hcg tăng hay giảm vì kết quả chỉ gửi đến văn phòng bác sỹ. Còn mình thì bị hẹn 27/5 khám lại .


Mình rất hoang mang vì mình đã đọc nhiều thông tin về khả năng CNTC. Hiện tại dịch nâu vẫn ra ít mỗi sáng. Mình nằm một chỗ từ bữa đó đến nay. Mình vẫn thấy mệt mõi và căng ngực. Không đau bụng. Nhưng đợi 5 ngày nữa với mình là cực hình. Bác sỹ không làm gì để giúp con mình. Mình chỉ biết nằm im để dưỡng thai.


Có ai trường họp giống mình mà mẹ con khoẻ mạnh không. Mình luôn hi vọng bác sỹ không thấy vì con quá bé và máy sa trắng đen khó thấy. Hiện tại ngoài dịch nâu thì mình không đau bụng. Ngực vẫn to ra và căng. Mình biết con vẫn còn bên mình. Nhưng tại sao lai không thấy. Mình nên làm gì đây. Xin hãy cho mình lời khuyên. Thân ái.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hiensunflower