Tập 1= chửa trứng, tập 2 = thai lưu, để có tập 3= help me,please!
Đây là lần đầu tiên e tham gia diễn đàn này và đây cũng là lần đầu tiên e chia sẻ chuyện của mình.
Năm 2008 e có thai lần đầu nhưng bị thai trứng, e đã tiến hành hút thai trứng nhưng rất rất ko may e đã phải điều trị Chorio (e phải tiêm MTX 5 đợt và 2 đợt truyền EMaco). E suy sụp kinh khủng, vì thuốc mà e đã bị rụng hết tóc, cảm giác mặc cảm tự ti và đặc biệt là lo sợ mình ko có con được nữa. Trong giai đoạn nằm viện e đã phải đốt điện cổ tử cung 1 lần.
2 tháng trước e đã có bầu tự nhiên lần 2 nhưng cũng là ko may e bị thai lưu khi đc 9 tuần ( e mới hút thai lưu). E thật sự bàng hoàng, cảm giác trời đất như sụp đổ hết. E ko hiểu tại sao lại bị thế, ko đau bụng ko ra máu, e đi khám rất đều đến tuần thứ 9 thì phát hiện phôi mờ nhạt và ko còn có tim thai nữa. E bị làm sao thế các chị ơi? Hiện tại e đang chờ kết quả giải phẫu bệnh, e rất lo lắng ko biết có bị sao ko nữa và e còn có thể có con được nữa ko? E thấy hiện tượng thai lưu muốn có thai lần sau phải dùng thuốc nội tiết nhưng e đã bị tiền sự Chorio nên e thật sự rất lo lắng.Các chị hãy giúp e với! Giờ e muốn 1 bác sỹ thật giỏi và chuyên về vấn đề của e, mong các chị chỉ dùm em. Thanks!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ thì 3 đợt tiêm, 8 đợt...
lần 2, tháng 1-2010 có thai, 8 tuần ko có phôi và tim thai---> 9 tuần vẫn không thấy--> bỏ--> khóc...
Theo mình thì bạn phải làm các XN nội tiết và cả tinh...