Vợ chồng mình cưới nhau được 3 tháng, nếu mình không theo dõi chu kỳ kinh nguyệt thì mình cũng chưa đến mức rối bời như thế này.Giúp mình với. Chuyện là mình thường có kinh vào mồng 2 dương hàng tháng (khá đều). Vậy là 2/3/2014 mình đến kỳ và đến 5/3/2014, chu kỳ kết thúc. Đến ngày 15/3/2014 vợ chồng mình bắt đầu thả (vì trước ngày 15 mình chưa đủ 3 tháng tiêm phòng vacxin). Đến ngày 2/4/2014 nếu con yêu chưa về thì lẽ ra mình đã đến kỳ, vậy mà đến hôm 10/4/2014 mình thấy trong người rất khác, ngực mình căng to ra hẵn, núm vú cũng căng lên, chồng mình cũng nhận thấy được điều đó, thân nhiệt mình nóng ran, lưng đau, mùi gì mình chỉ cần ngửi qa cũng biết (chồng mình phải đi ra ngoài hút thuốc mình mới đỡ khó chịu), cổ hong lúc nào cũng như muốn nôn ra. Vợ chồng mừng quá, mua luôn 5 que thử, thuộc 2 Hãng khác nhau. 3 que cùng 1 hãng cho kết quả là 2 vạch, 1 vạch rất mờ, nhìn kỹ mới thấy, còn 2 que của hãng còn lại cho kết qả âm tính. Mình thấy lạ nên đã đi thử máu và siêu âm đầu dò. Kết quả là con yêu vẫn chưa về. Bác sỹ nói nếu sau 1 tuần mà vẫn chưa có kinh nguyệt thì đến tái khám. Hôm nay là ngày 15/4/2014, mình thấy nao nao, mà chu kỳ thì không thấy, mình quyết định giấu chồng thử lại lần nữa. Sáng nay, mình lại thấy 2 vạch, 1 vạch rất mờ, nhìn kỹ mới thấy, bụng dưới cứ râm ran, mình chẳng dám mừng mà cũng chẳng dám nói với chồng sợ chồng lại buồn khi chưa thấy con yêu về. Tình trạng mình như vậy, có mẹ nào gặp chưa, mình có thể có tin vui không các mẹ ơi. huhu. Mong lắm. Sao chu kỳ thì không thấy mà con yêu mãi chưa thấy về. :((