Nhà mình có ai bị suy buồng trứng sớm mà đang làm ivf không vậy ,chia sẻ với em với,thấy các mẹ BTDN nhiều quá ,mà bị suy như mình thì ít lên tiếng quá .E suy buồng trứng từ năm 14t , mà hồi ấy mù mờ ko biết gì cả .Mẹ thì bận bịu không quan tâm đến mình được .20t đi khám ở viện C thì mới uống thuốc nội tiết đến bây giờ ( tác dụng phụ : lên nhiều u nước ở ngực :( )


Lịch sử làm ivf của em ngắn lắm ạ .


Trứng : xin của em họ ( 40 trưng _cái này thì áy náy hết biết , đứa em đang bị quá kích BT ,lo ơi là lo mà ko biết làm gì cho nó bớt đau nữa )


Phôi : 25 phôi , trữ 20 phôi ,5 phôi chuyển thì 3 phôi xấu , 2 phôi đẹp nên chuyển 2 phôi . Bác sĩ bảo hai vc nhà này giàu nhất ,nhiều phôi nhưng mình nghe vậy mà thương đứa em quá .


Chuyển phôi được 1 ngày, đang nằm tĩnh dưỡng tại gia . :)


c


Có mẹ nào chung hoàn cảnh với em ,vào đây chia sẻ ạ . Chị em mình bị suy BT thế này sao mà vất vả quá !!