Chào các mẹ, em làm tàu ngầm trên web này cũng khoảng 1 năm rùi, vì chưa có kinh nghiệm gì nên không dám cho lời khuyên. Nay em mạn phép xin mở topic này vì sau khi tham khảo rất nhiều thông tin trên đây thì đang em hoang mang quá, không biết phải làm sao, mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với.



Chả là em đang mong con quá mà để tự nhiên 9 tháng rồi ko dính, nên quyết định đi canh noãn với hy vọng tràn trề. chu kỳ kinh của em khá đều, 30 ngày ạ. Kinh cuối của em là 25/11. Tháng này em đi canh trứng vào ngày 12 của chu kỳ là ngày 9/12, thấy có 1 trứng trội bên phải kích thước 22mm chưa rụng, niêm mạc 5mm, bác sĩ dặn tối về vợ chồng q.hệ trong hai ngày 9 và 10, hẹn ngày 11 đến canh tiếp. Chiều ngày 11 em thấy nhói bụng dưới bên phải, em nghĩ chắc là rụng trứng, tối đó em đi canh theo hẹn thì trứng đã rụng, lại về q.hệ ngày 11 và 2 ngày kế tiếp. Vậy tổng cộng e có xxx trước hai ngày RT, ngay ngày RT và 2 ngày sau RT. Đến ngày 14/12 bác sĩ cho em uống Vageston 100 trong 10 ngày mỗi ngày 2 viên. Dặn là trễ kinh 7 ngày tái khám.



Sau rụng trứng thì AĐ em khô ráo ko ra dịch gì, ngày 15/12 là sau RT đc 5 ngày thì bụng dưới đau lâm râm nhẹ, lúc bên trái lúc bên phải, lưng thỉnh thoảng đau. Ngày 17/12 là sau RT 7 ngày thì em bị ra dịch nâu nhạt vào buổi chiều, ra ko nhiều, thấm giấy mới thấy, đến tối thì ít dần, sang sáng 18/12 thì chỉ còn khoảng 1 giọt thôi. Vậy mà đến chiều tối thì lại ra tiếp, rỉ rỉ cứ như thế đến hôm nay là được 3 ngày rồi. Đặc biệt là khi em ngồi yên hay nằm ngủ thì bụng dưới không đau, còn khi chạy xe đi làm, lúc dằn xóc hay đi lại nhiều thì nó lại rỉ ra 1 tí và bụng lại đau lâm râm. Đến hôm nay là 9 ngày sau RT em thử que sáng nay thì 1v. Còn 5 ngày nữa là đến QKD dự kiến của em.



Em đang hoang mang quá, ko biết thế thì em có thai ko và như vậy thì có bị gì ko vì em đọc thấy có nhiều mẹ có thia nhưng thử que vẫn 1v vì nồng độ HCG thấp dẫn đến nhiều việc đáng tiếc, em từng bị sảy 1 lần lúc đc 5,5 tuần nên đang lo lắm ạ, huhuuu