yêu và cưới ba con từ khi mẹ còn rất trẻ .nhưng không phải tuổi tác và suy nghĩ đi đôi cùng nhau .mọi người thường nói mẹ già dặn và suy nghĩ người lớn hơn tất cả các bạn cùng trang lứa. đúng vậy .mẹ yêu ba con từ hồi học lớp 9 ba hơn mẹ 9 tuổi và cưới khi mẹ mới học hết phổ thông .có lẽ yêu và lấy 1 người dầy kinh nghiệm sống nên mẹ cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc .cuộc sống cứ vậy trôi đi .rồi đến tháng tháng thứ 8 vẫn chưa thấy con về . ba mẹ quyết định đi khám .......lần đâu tiên trong đời mẹ biết đến bệnh viện c . ôi đông nghịt người mẹ cảm thấy sợ cái sự bách bức đó và rồi buổi chiều cũng có kết quả .ba con tt yếu mẹ thì nhiễm Chlamydia nhưng sự ngu ngơ với thái độ không nhiệt tình của bác sỹ bố mẹ cứ nghĩ đó là bệnh bình thường uống thuốc theo đơn sẽ khỏi .vậy là 1 năm nữa lại trôi qua con vẫn chưa về với mẹ rồi ba mẹ lại khăn gói vượt qua 70km đi khám ở viện c nhưng đến nơi mẹ cảm thấy sợ hãi cảm giác chờ đợi .và ba mẹ quyết định khám tư mọi thủ tục thật nhanh gọn và kết quả bố con khỏe mạnh hoàn toàn mẹ thì bị viêm nhẹ và hẹn tháng sau chụp tử cung vòi trứng nhưng mẹ phớt lờ lời dặn của bác sĩ vì mẹ cảm thấy mình khỏe mạnh .nhưng đến hôm nay mẹ biết mình thật sự sai rồi .mẹ muốn chụp tử cung vòi trứng vì ba con khỏe như vậy mà sao mẹ vẫn không thể có con và mẹ nghi ngờ bản thân mình ,mẹ khóc ,mẹ buồn ,mẹ muốn có kết quả ngay và giục ba con ngày mai đi khám .....con yêu hãy sớm về bên mẹ nhé mẹ sợ bản thân và sợ lời ra tiếng vào của mọi người ,sợ bà nội con và sợ rất nhiều thứ ...con hãy về chia sẻ cùng mẹ nghe con .mong được ôm con vào lòng trong thời gian gần nhất