Chào cả nhà,


Được sự cho phép và ủn mông của các mẹ, trưa nay, em xin thức nguyên canh trưa để xây nhà mới cho nhà mình đây ạ. Ngôi nhà của các mẹ chữa hiếm muộn ở Đà Nẵng, nơi chúng ta có những người bạn để chia sẻ những mối quan tâm, lo lắng, những muộn phiền trong cuộc sống. Nơi, mà trưa trưa sau giờ làm việc, chúng ta lại tranh thủ lướt vào, đọc comments của mọi người rồi để lại những reply của mình. Nơi mà tối tối, cho dù chồng có bắt đi ngủ sớm, chúng ta vẫn luôn tranh thủ cố gắng lướt qua để xem hôm nay, mọi người kể với nhau những chuyện gì và cũng không quên để lại comments. Nơi mà, chúng ta vui mừng, hạnh phúc như vỡ òa mỗi khi có một người bạn nào đó báo tin vui. Nơi mà, sự vắng mặt của chúng ta vài ba hôm, đã có những người bạn thấy trống vắng và gọi tên ta tha thiết. Nơi mà, ta được khóc, được buồn vì luôn có những người bạn biết lắng nghe ta.


Quả thực, từ ngày nhà mình phát triển, chúng ta đã có rất nhiều những người bạn dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng chia sẻ những mối bận tâm về sức khỏe, về công cuộc tìm kiếm con yêu….Và quan trọng không kém đó là giải quyết nhu cầu 888888888888888 rất chi là dồi dào của chị em phụ nữ. Hehe.


Tóm tắt sơ lược về nhà mình:


- Nhà được xây dựng từ năm 2008.


- Từ tháng 8/2011 nhà đón thêm nhiều thành viên mới, ai ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, yêu đời, lém lỉnh và cá tính, hêh.


- Từ ngày nhà xôm tụ, đã có 02 mẹ chính thức báo tin vui là mẹ mongconyeulamdn và mẹ lanana. Thay mặt cả nhà, chúc 04 mẹ con sức khỏe, bình an, hạnh phúc tràn đầy nhé.


Em nhảy chuối mừng tân gia đây cả nhà ơi, hihi


:5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:


CHÚC CẢ NHÀ CHÚNG TA AI AI CŨNG SẼ SỚM ĐƯỢC CHUYỂN SANG NHÀ MANG THAI NHÉ.



YÊU CẢ NHÀ NHIỀU!


1...2...3.... DZÔ, KHÔNG SAY KHÔNG VỀ


:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::


ps: Trưa nay, em định tải 1 mớ ảnh đẹp, mừng nhà mới, nhưng Network nó chặn, không cho post hình ảnh :16::16::16:. Bực mình ghê, huhu. Thôi, hẹn mọi người tối về nhà post hình mừng tân gia