Các chị ơi giúp em với. Muộn rồi mà em không thể ngủ được vì vừa buồn vừa ấm ức vừa tủi thân. Chẳng là bọn em yêu nhau 3.5 năm và đã quan hệ được 2năm. Bọn em đã ra mắt gia đình hai bên, chỉ đợi đi làm rồi cưới thôi. Nhưng không hiểu sao 2 năm bọn em không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng không bị dính bầu lần nào. Mãi đợt vừa rồi em thấy trong người khác khác sợ có thai mà em thử que chỉ 1v. Ngay ngày hôm sau em thấy đau bụng bố mẹ cho em đi viện vì nghi viêm ruột thừa. Nhưng đến đó bác sỹ kiểm tra và kết luận e bị thai ngoài tử cung phải mổ cáp cứu cát bỏ vòi trứng bên phải.Bố mẹ em rất sốc và buồn. Em cũng khóc rất nhiều. Người yêu em có chăm sóc cho em mấy ngày em ở viện. Anh ấy cũng lo lắng nhưng lại cứ hỏi em là tại sao 2năm không có gì mà giờ lại bị như vậy?rồi còn hỏi em đấy là con ai, rồi em giấu anh ấy uông thuốc tránh thai đúng không? Em đã khóc. E rất buòn khi a ấy nói như vậy vì em không hề có ai khác cũng chưa bao giờ sử dụng thuốc tránh thai. Em cũng không biết tại sao em lại bị như vậy. Em mổ đã được 2tuần, a ấy cứ liên tục hỏi em như vậy. Trong suy nghĩ của a ấy, một người phụ nữ bình thường không thể nào bị như vậy. Em rất ấm ức vì không thể minh oan cho mình. Các chị có kinh nghiệm giúp em biết nguyên nhân của TNTC là gì được không ạ? Em hiện tại đang rất buồn và suy sụp :((