Em và bạn gái đang là SV năm cuối 1 trường DH danh giá tại HN và chuẩn bị tốt nghiệp, tương lai và những dự định công việc đang ở trước mắt chỉ chờ sau khi lấy bằng là gia đình cũng sẽ lo công việc. Bạn gái em đang mang thai được gần 6 tuần. Và giờ gia đình bạn ấy buộc bạn ấy phải bỏ cái thai đi vì gia đình bạn ý cho là giờ cả 2 chưa ra trường chưa có công ăn việc làm nên không thể giữ được. Và 1 phần cũng do là gia đình bạn ấy bố mẹ đều là cán bộ nhà nước có cấp.Còn gia đình e thì cũng chỉ thuộc diện bình thường.Và sau đó cũng nói là sẽ quyết định như vậy và không cho phép chúng em liên lạc với nhau sau khi em cùng bạn ý nói chuyện với gia đình bạn ý.E và bạn ý thì không muốn bỏ thai. Cách đây hơn 1 tuần gia đình bạn ý đã đưa đi phá thai nhưng vì còn nhỏ nên chưa thể bỏ ngay được. Giờ thai đã được 6 tuần và chúng em vẫn liên lạc với nhau lén lút và cả 2 đều không muốn bỏ thai đi nhưng bạn ý buộc phải nghe theo gia đình.
Nay là thứ 4 và thứ 6 này sẽ phải đi phá thai. Hơn 2 tuần nay chúng e đều rất đau khổ và không biết phải làm thế nào để có thể giữ lại được cái thai cũng như tình cảm của 2 người.
Em viết lên đây mong mọi người chia sẻ cũng như có cách nào giúp e có thể thay đổi được suy nghĩ của gia đình bạn ấy.

