Nghe bảo bé sinh năm Hợi ngồi mát ăn bát vàng, em muốn sinh lắm rồi mà biết có thiệt không ha?
Ngượng chín cả mặt nhưng mà cũng cần tìm hiểu thêm chút ý kiến của các mẹ nhà mình ạ.
Ông bà ta hay bảo "con là cái của trời cho", tuy biết vậy, chờ thời tới thì giang tay nhận lộc nhưng mà chồng em cứ giục có con miết thôi các mẹ ạ!
Chồng em tuổi Mùi. Bữa trước má chồng theo mấy bà bạn đi coi bói về bảo rằng thầy thúc vợ chồng em sinh luôn năm Hợi 2019 cho hợp tuổi. Má còn bảo chồng em mà có được đứa con năm nay thì dù trai, gái cũng phất lên, đại cát đại lợi. Được mẹ giục, chồng em lấn lướt, một hai bảo em sinh con năm sau cho bằng được, chẳng cần biết vợ chồng mới cưới khó khăn đủ bề ra sao. Em hay lo xa nên chần chừ vậy thôi chứ nghĩ lại, ông bà hai bên cũng lớn tuổi, nhân lúc ông bà còn sức để được vui đùa với cháu thôi thì sinh luôn rồi tính tiếp. Phần nữa cũng muốn chồng con hợp tuổi nhau cho gia đình trong ấm ngoài êm.
Sau khi tìm hiểu nhiều người thì cũng nghe đâu em bé sinh năm Hợi số sướng, sinh mùa nào cũng may mắn, làm việc gì cũng thành nên phát ham. Nhưng nghe thì nghe vậy chứ chẳng biết có thiệt không. Các mẹ nào sinh con năm Hợi rồi hoặc cùng dự tính như em thì cho ý kiến em hay với chứ như nhà chồng em hóng con cháu lắm rồi!