Trễ chu kỳ KN một ngày thôi nhưng phải trải qua 4 tháng canh noãn sao mình thấy dài đăng đẳng ấy. Thật khổ. Chu kỳ KN của mình la 36 ngày cũng rất đều. Hai lần trước canh trứng đều bị hụt vì trứng rụng rồi. Đến lần thứ 3 gặp bác sĩ mừng hết lớn vì nghe kết luận trứng đã được 15 mm o ngày thứ 13 thế là hẹn thêm 2 ngày quay lại, nhưng trong lòng cũng đoán có gì không ổn đến sớm hơn 6 tiếng so với thời gian hẹn, bác sĩ kết luận, trứng đã rụng về qh liền, nhưng ôi thôi chờ mãi. Đến đúng ngày có kn thì hiix bị kip còn hy vọng. Nhưng không bỏ cuộc vc mình cố gắng lần nữa. Chu kỳ này canh noãn lần này được 2 trứng cơ đấy, ở ngày thứ 13 một trứng 20mm, một trứng là 15mm. Hy vọng tràn trề. Thế là ngày thứ 10 thử que liều chỉ có 1 v hix, ngày thứ 15 cũng 1 v. Hôm nay mình trễ kinh được một ngày rồi nhưng vẫn hy vọng. Bụng dưới đau râm rang, hay dậy giấc 4 h sáng để đi tiểu....trong người mệt mỏi vô cùng, có ai có cảm giác giống mình không? Tham gia diễn đàn mình thấy có nhiều thông tin rất hay. Rất mong được sự chia sẻ của các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1