Mình vừa mất đi đứa con gái xinh đẹp chỉ bốn tháng tuổi. Tâm trạng thì mọi người ai làm mẹ đã hiểu rồi. Mình cũng chưa dám nói cho người thân nghe việc đau buồn này. Mình cũng hiểu cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và mình phải kiên cường vì con trai bé nhỏ của mình. Nhưng các mẹ ơi. Liệu có phép màu nào mang con trở lại. Mình có nghe nói việc đầu thai trở lại. Bé còn quá nhỏ. Bé rất khỏe mạnh, chỉ vì tai nạn. Mình đã cầu nguyện rất nhiều. Mong linh hồn con được bình yên nơi thiên đường. Nhưng liệu linh hồn con nhỏ vậy đâu biết tự lo. Mình mong con sớm ngày đầu thai, mình cầu nguyện và xin được dùng cả đời hành thiện ăn chay để mong con có thể đầu thai trở lại.
Mình đã để bầu lại bắt đầu ngày 26,27,29. Chu kì mình bắt đầu ngày 14. Mình dùng biện pháp sinh con gái như rửa nước chanh pha loãng trước quan hệ và nằm yên sau quan hệ 1 tiếng. Đến nay là ngày 2. Mình đang chờ ngày trễ kinh là ngày 15.
Thật sự với mình lúc này chẳng gì là quan trọng hơn con. Mình đã có một gia đình đẹp. Vợ chồng hòa thuận. Con trai con gái điều đẹp và thông minh. Nhà cửa việc làm ổn định. Thế mà tai nạn bất ngờ ập xuống. Mình đã từng tự hào Thế nào mà giờ đây cả gặp bạn bè mình cũng không dám. Chỉ sợ ai đó hỏi đến con. Các mẹ ạ. Hãy yêu con mình nhiều hơn. Ở cạnh con nhiều nhất có thể. Mình đã cầu mong cho những đứa trẻ trên thế gian này luôn được khỏe mạnh dù muốn mình đổi cả mạng sống mình thì mình cũng chịu. Vậy mà lời cầu xin của mình không được Đấng ở trên chấp nhận và đã mang con gái mình đi.
Các mẹ ạ. Hãy yêu con mình thật nhiều nhé. Đôi khi con lì con hư cha mẹ sẽ nóng giận. Nhưng xin đừng đánh con. Hãy ôm con vào lòng và nói cho con hiểu. Hãy dùng tình yêu của người mẹ để cảm hóa con. Khi con yêu mẹ nhiều thì tự nhiên con sẽ nghe lời.
Chúc cho các mẹ ai đang có con và mong con điều được hạnh phúc mãi mãi. Thanks all mom.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1