Các mẹ ơi, mình đang sốt ruột quá. Đợt Noel vừa rồi mình vừa bị mổ cấp cứu vì chửa ngoài dạ con, mà tính ra lúc đó thai đã 8 tuần rồi. Mình lại bị cắt mất một vòi dẫn trứng.
Bây giờ đang muốn có bầu lại, tính đến hôm nay là minh đã bị trễ kinh 1 tuần rồi. Người chẳng thấy có gì khác, đầu ngực có vẻ thẫm hơn và thỉnh thoảng thấy có giọt nước đục đục nhưng mình cũng không dám chắc, vì mình thấy có người bảo có thể có hiện tượng mang thai giả do quá lo lắng. Khoảng 5 ngày trước mình đã thử 1 lần nhưng chỉ có 1 vạch. Các mẹ có khuyên mình nên thử lại không, mình không dám thử vì sợ thất vọng.
Khoảng 3 tuần trước mình có thử 1 lần thì thấy lên 2 vạch, mừng quá, nhưng sau đó thử đi thử lại thì chỉ có 1 vạch, đi khám bác sĩ cũng chỉ có 1 vạch thôi, bác sĩ bảo không thể có được vì lúc đó quá sớm, vợ chồng lúc đó mới quan hệ được 1 tuần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình hình mình cũng hệt như bạn, hiện đã trễ kinh 8 ngày rồi, thân nhiệt cao ở mức 36.8 đến 37.1 suốt 22 ngày tính đến hôm...
Tớ nghĩ là việc đo nhiệt độ cũng chưa chính xác lắm và vẫn bị hụt như thường, theo mình bạn cứ trường kì kháng chiến, 2 ngày...
Em chưa chậm ngày nào, nhưng nhiều biểu hiện lạ, cứ ẩm ướt liên miên chị ạ, hay là do em tưởng tượng :1: Với lại mấy hôm...
Đ/c: 49C Bát Đàn; Giờ khám và SA từ 17h...