Xin chào mn! mình là thành viên mới trong diễn đàn. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình mong ce ai có kinh nghiệm cùng chia sẻ với mình nhé. Chuyện là mình năm nay 26 tuổi mới lấy chồng và có thai được 8 tuần nhưng khi đi siêu âm thì bác sĩ nói tim thai mình rất yếu được 100l/p và túi thai bé so với tuần tuổi chỉ đc khoảng 6 tuần thôi và yêu cầu nhập viện theo dõi. Sáng hôm sau mình lên bệnh viện sản nhi khám làm xét nghiệm beta hcg và kết quả beta hcg của mình quá thấp so với tuần tuổi chỉ được 1 nửa, tiên lượng cực kỳ xấu. Khi nhập viện theo dõi bác sĩ có kê cho thuốc đặt âm đạo và tiêm bắp tay để hỗ trợ nội tiết và hẹn sau 48h làm lại xét nghiệm beta hcg nếu beta ko tăng mình sẽ phải cho con ra. Trong 2 ngày đó mình buồn và lo lắng vô cùng, 2 vc chỉ biết an ủn và động viên nhau. Rồi ngày làm xét nghiệm cũng đến kết quả beta hcg của mình giản 1000 đơn vị và tim thai yếu đi 77l/p. Mình khóc hết nước mắt nhưng vẫn ko nguôi hy vọng nhỡ đâu có 1 phép màu nào đó khiến con yêu ở lại với mình. Mình cố điều trị thêm 2 ngày để làm lại xét nghiệm beta và đi siêu âm lần cuối xem như thế nào gọi là vớt vát chút hy vọng mong manh. Nhưng quả thực ông trời ko thương mình và con yêu đã bỏ mình đi. Nồng độ beta hcg giảm nhiều và ko còn tim thai nữa. Chiều hôm đó 2 vc mình nghe theo lời khuyên của bác sĩ và kí vào giấy cam kết để đi hút con ra. Vì để lâu thai lưu sẽ két lại sẽ gây ảnh hưởng đến sau này rất nhiều. Từ hôm ra viện tính đến nay cũng đã 10 ngày mà ko đêm nào mình chợp mắt được, nỗi buồn cứ trào ngược lên....Không biết có mẹ nào trong dd bị trường hợp nội tiết kém như mình ko ạ. Mẹ nào có kinh nghiệm điều trị nội tiết cần ăn gì uống gì và phải làm ra sao góp ý giúp e với ạ. E rất cảm ơn ạ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của myanh90